Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Nhật Ký Online
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Gửi cho người tôi quen .....?
  #1  
Cũ 09-07-2012, 03:02 PM
forimex_sbc forimex_sbc đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 480
Mặc định Gửi cho người tôi quen .....?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Em đã biết anh qua dòng tin nhắn
Hiểu anh hơn qua lời kể hằng đêm dài
Người đã cho em dòng tâm sự kí
Mà con tim em luôn muốn giấu kín lòng,
Những câu nói vu vơ cửa miệng
Những câu nói thật thật đùa đùa
Khó phân biệt làm sao phải không anh.
Anh bảo sao em chín chắn hơn anh
Nhưng trong em luôn cần che chở,
Sao nhỏ nghịch hơn tính con trai trong anh
Chỉ là bề ngoài con gái trong em,
Em là người tự tin hơn anh
Nhưng em đã cố lấy can đảm dù lòng run sợ,
Anh bảo sao em phải dấu kín lòng
Hãy cho anh chia sẻ nỗi lòng cùng em
Cho anh bước vào thế giới trong em .
Anh bảo anh nói thật em lại tưởng đùa
Anh nói đùa em lại cho anh nói thật,
Thật thật đùa đùa khó phân biệt làm sao,
Nhưng chúng ta nói chuyên phím thôi mà anh.
Sao anh trách em đùa đùa thật thật
Sao lại để con tim anh phải bận lòng vì nhưng câu nói vui đùa
Sao lại bận tâm làm gì những suy nghĩ trong em hả anh.
Hay vì anh hiểu cái tôi trong em mất rồi anh
Để dòng tâm sự của em bị anh khám phá
Để rồi em như người bị thôi miên mỗi đêm dài,
Sau đó tỉnh mộng rồi tự giật mình
Sao lại cho anh khám phá những bí mật
Mà lâu nay em cất nó thật sâu.
Em đã sai khi đưa anh vào thế giới ấy trong em
Để cho anh bây giờ phải bận lòng
Để cho em và anh phải suy suy nghĩ bao đêm
Để cho nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má
Để những thổn thức bao ngày chạy qua dòng tin nhắn
Để cho cõi lòng và trái tim rộn ràng nơi anh và em
Để cho mỗi đêm luôn mang sự chờ đợi .
Em sẽ làm cho mội thứ chở lại vị trí cũ anh ạ!
Em sẽ làm cho đôi bên có được lối thoát
Em sẽ giúp cho anh lấy lại chính mình
Em sẽ giúp anh ra khỏi con đường của em
Em sẽ làm, sẽ làm anh ạ!
Rồi một ngày khi em gọi anh
Thì mỗi bên đã hé nở nụ cười trên môi
Khi đó em và anh sẽ mãi là bạn tốt
Mà là bạn tri kỷ nữa phải không anh.
Hãy để dòng nhật kí này trong em
Vì em muốn nó mãi là của em
Vì em đã đưa anh ra khỏi con đường của em rồi.... anh ...?


:khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::k hoc::khoc::khoc::khoc::khoc:
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3_zing.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/knJGTZGNdJlgLhgToOyDnLm?autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:57 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |