Lại một ngày nữa. Từ bao giờ mình có thói quen đếm từng ngày trôi đi. tại sao? những câu hỏi này nghe có vẻ thật ngốc nghếch! mình không muốn có ai đó gọi mình là ngốc nữa, vì điều đó làm cho mình nhớ đến một điều gì đó mà mình muốn không nhớ nữa, vậy đừng gọi mình là ngốc nữa nhé, nếu không thì không làm bạn được đâu.
Có những lúc mình muốn có một người bạn thân thiết hơn để có thể tâm sự nhiều hơn, mình nghĩ đến bạn, nhưng sợ rằng nếu mình chia sẻ với bạn thì chúng ta có thể không còn làm bạn như hiện tại nữa, mình không muốn! nếu bạn cho là mình ích kỷ, thì bạn cứ việc nghĩ thế đi.
những chuyện buồn thì ai cũng có, nhưng chúng ta hình như chỉ nhìn thấy rắc rối của mình, thấy mình là khổ. cuộc sống là thế đấy, vậy nên mỗi chúng ta cần một người nữa để chia sẻ, để biết yêu thương mọi người hơn, không chỉ biết sống cho riêng mình nữa phải không bạn? mình thì muốn làm bạn với nhiều người để làm vơi đi nỗi buồn của tất cả, mình muốn vậy đấy bạn à, không chỉ với bạn thôi đâu, bạn đừng hiểu sai những gì mình dành cho bạn nhé. Một người ở bên mình đâu phải nhất thiết đó là người yêu, làm bạn thôi cũng tốt mà. Dù mình cũng đang cô đơn, hờn giận điều gì chính mình cũng không biết. nhưng mình nghĩ không phải hai kẻ cô đơn đứng bên nhau là có thể thành một đôi, có những người bên ta mãi rồi mà ta không thể thương yêu đặc biệt được, mình tin vào duyên phận bạn à. chúc bạn ngủ ngon!