Đã lâu rồi không trở lại trường xưa
Nhớ thầy cô, hàng cây và lớp học
Đã lâu rồi tớ không còn nhớ nữa
Hình bóng ấy buổi áo trắng đến trường
Tớ cảm ơn cuộc sống đời thường
Đã cuốn tớ vào dòng người bận rộn
Để quên đi hình ảnh ngày xưa ấy
Để quên đi tình yêu thủa học trò
Nhưng sáng nay thấy cô bé đến trường
Như thấy mình thủa 10 năm trước
Hình ảnh xưa ùa về trong tâm trí
Kỷ niệm đong đầy chẳng thể gọi thành tên
Có phải ấy đứng đầu ngõ đợi tớ
Ta đến trường trong bình minh tỏa sáng
Lệ Thủy mùa này hoa phượng cháy
Nỗi nhớ cồn cào da diết buổi chia tay
Kỷ niệm xưa cứ hiện ra trước mắt
Mà có lúc tớ tưởng mình đã quên
Tớ nhận ra trong góc mỗi tâm hồn
Tuổi học trò vẫn mãi còn đây...
Nhớ quá học trò ơi....


Khoaiqb1
