Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > TÁC PHẨM SƯU TẦM > Văn Xuôi Việt Nam > Truyện Dài – Tiểu Thuyết
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

hoài niệm thời áo trắng
  #1  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
vcct vcct đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định hoài niệm thời áo trắng

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hôm nay đường nhìn các bạn 12 đi thi ĐH, nhớ quá thời cấp 3, viết mấy dòng này, ko vần, ko nhịp, chỉ đơn giản là viết theo những gì mình nghĩ thôi. chúc các sĩ tử năm nay thi tốt
Một buổi chiều giữa sân trường hoang vắng
Tôi lặng nhìn những lá vàng rơi
Lòng chợt buồn vì chúng mình đôi ngả
Xa nhau rồi mỗi đứa một phương...

Cành phượng vĩ ướp đỏ sân trường
Gió đùa nhẹ trên làn mây xanh thẳm
Nghe đâu đây tiếng ve chiều xao động
Như gợi về những ngày tháng xa xăm...

Nhớ ngày nao bỡ ngỡ bước vào trường
Rồi năm dài, ngày tháng mãi dần trôi
Bạn bè ơi nhớ sao từng giây phút
Theo thời gian còn mãi trong lòng tôi...

Ghế đá mến thương vẫn thường trò chuyện
Bạn và tôi cùng chia sẻ bao điều
Trang vở thơm còn vươn màu mực tím
Mái trường xưa ghi dấu nhiều kỷ niệm...

Lòng bồi hồi lưu luyến phút chia tay
Giọt lệ sầu khẽ lăn trên mi mắt
Bạn đã khóc! Lòng tôi như se lại
Nhiều suy tư và mơ ước tương lai...

Tạm biệt nhé nụ cười thân thương
Giọt nước mắt khi bạn dỗi hờn
Còn đâu nữa những tháng ngày tươi đẹp
Bên ngôi trường vời thầy cô yêu thương...

Thôi tạm biệt A1 và An Lương
Đã cùng tôi vững bước mỗi chặng đường
Chia tay rồi tôi sẽ còn nhớ mãi
Chẳng bao giờ phai nhạt trong trái tim

Xa mái trường xa luôn màu áo trắng
Tuổi học trò mơ mộng cũng rời xa
Ở lại trong tâm hồn xao động
Kỷ niệm buồn lưu luyến phút chia tay

p/s: yêu a1, yêu ng cô giáo cũ, yêu mái trường cấp 3, đi qua rồi mà vẫn nhớ, vẫn thương.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
sesvt sesvt đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thời áo trắng của mình cách đây 4 năm lận
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
surveys surveys đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 6
Mặc định

nhớ lại 3 năm thời phổ thông nhiều chuyện vui,cả nhóm đạp xe đạp dưới trời mưa đi chơi võ lâm.đi học thì lựa chỗ nào có nhiều nước lụt mà đi...đúng là khùng thật nhưng vẫn vui.
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
ideas-soluttions ideas-soluttions đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 14
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

vui mà ko ai thank t hết
:dau-dieng::dau-dieng::dau-dieng:
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
thudinh thudinh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định

Nhơ nhìu thì bùn nhìu, khỏi nhớ khỏi bùn ......

P/S :
Bái hát ở chữ kí của bx hay wá ........
Mặc dù nghe nhìu oy ...
Trả lời với trích dẫn



  #6  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
fonny fonny đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

thơ hay quá kết bài thơ
Trả lời với trích dẫn



  #7  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
kavina kavina đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định

oh, bx thik bài hát này, nghe thê lương lắm
Trả lời với trích dẫn



  #8  
Cũ 04-07-2012, 09:31 AM
depe depe đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

cảm ơn
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:12 AM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |