Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Cảm Nhận Cuộc Sống
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Nó là một người không tốt
  #1  
Cũ 10-07-2012, 01:36 PM
thienphuong thienphuong đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 394
Mặc định Nó là một người không tốt

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Sự thật, nó luôn luôn là một người không tốt.
Sự xuất hiện của nó làm khoấy động cuộc sống của biết bao nhiêu người. Nó là người không tốt!
Những nỗi buồn của nó làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nó là người không tốt !
Hơn nữa, sự ích kỷ của nó làm đau một người quá nhiều… dù đó là người nó yêu thương nhất.
Tình yêu của nó không mang lại cho người nụ cười mà chỉ đem đến cho người sự mệt mỏi và khó chịu.
Người vốn vui vẻ, lạc quan, vẫn còn trẻ con lắm lắm. Ấy vậy mà mỗi lần có sự xuất hiện của nó, người phải lập tức tỏ ra mạnh mẽ, chững chạc để che chở cho nó. Nó làm người phải thay đổi. Nó là người không tốt !
Vì ghen tỵ, nó làm ảnh hưởng tới một cô bé ngây thơ, vô tư làm người ta phải xóa bỏ đi blog. Rồi sau đó, gặp phải biết bao chuyện rắc rối. Nó là người không tốt !
Vì thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ, nó làm mọi người suy nghĩ không tốt về người nó thương yêu. Nó là người không tốt !
Vì ích kỷ, càng yêu, nó lại càng đẩy người ra xa cuộc đời nó. Nó là người không tốt !

Một ngày, người tỏ rõ sự mệt mỏi và khó chịu. Biết được chính nó là nguyên nhân, nó khóc thật nhiều. Nó là người không tốt !
Bao lần, nó quyết định rời xa để người bình yên đi đến nơi hạnh phúc mà người đã mơ ước bấy lâu… Nhưng rồi, chính nó, chính bởi nó chứ chẳng phải là người … quay lại níu kéo. Chính nó lại vì phút yếu mềm mà chạy đi tìm người. Vì sự yếu đuối của nó mà người không dứt khoát được. Nó vẫn là người không tốt !
Và bây giờ,
Nó vẫn là người không tốt. Vẫn loay hoay giữa bao nhiêu suy nghĩ, vẫn yếu đuối và nhu nhược như thế. Nhưng … sắp rồi.

Nó biết phải làm gì để tốt cho người.
Nó hiểu ra, khi yêu một người, chỉ cần người vui cười là nó vui cười, chỉ cần người tìm được hạnh phúc là nó đã thấy hạnh phúc.
Chỉ mong người vẫn lạc quan như hùi trước, vẫn vui vẻ, “ trẻ con” như bao lâu nay.
Chỉ mong người đã , đangvẫn sẽ được mọi người yêu thương như hôm nào.
Chỉ mong người đi đến hết con đường, tìm được cho mình tình yêu đích thực, tình yêu mà người cảm thấy thoải mái, dễ chịu chứ không nhiều mệt mỏi, đau khổ nữa.
Nó vẫn là người không tốt thui. Nhưng nó tin, một ngày không xa, nó sẽ đủ mạnh mẽ để làm một việc đúng đắn, dẫu là việc tốt đầu tiên trong đời.
...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 10-07-2012, 01:36 PM
cuahangso5 cuahangso5 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 422
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

chúc nó thành công
hy vọng nó sẽ là một người tốt,biết quan tâm,biết lắng nghe biết chia sẻ từ người khác nhiều hơn
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 10-07-2012, 01:36 PM
thuan-phuong thuan-phuong đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 417
Mặc định

)) nó sao giống mình thế
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:07 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |