PDA

View Full Version : Sao mỗi ngày em lại nhớ nhiều hơn!


dongthanhqn
06-07-2012, 10:50 AM
http://farm2.anhso.net/pic/m/122250/31520111325205303/co-don-500.jpg

Sao mỗi ngày em lại nhớ nhiều hơn
Dù xa cách không dịu dàng như thế
Em cô đơn trong muôn trùng cô lẻ
Biết bao giờ thương nhớ lại khôn nguôi

Đã xa nhau ngàn giây phút người ơi!
Em đếm đủ cô liêu mùa thay lá
Đếm nhớ thuơng trong muôn trùng xa lạ
Đếm cả dòng người vội vã lướt qua em

Chẳng thể nào em thấy được dịu êm
Dù em đếm hơn trăm ngàn nỗi nhớ
Chẳng thể nào trái tim thôi không sợ
Trọn kiếp buồn sẽ mãi mãi bên em.

Hồng Xanh

benco_group
06-07-2012, 10:50 AM
Sao mỗi ngày anh lại nhớ em nhiều hơn
Cho dẫu nhớ nhung chưa cội nguồn dĩ vãng ?
Và những buổi chiều cô đơn lẳng lặng
Đã gặp bao giờ mà nỗi nhớ cứ nghiêng ?

Đã hẹn bao giờ mà nỗi nhớ cứ nghiêng ?
Anh như gã lãng du,như sói cô đơn tìm bạn
Như cánh hải âu lạc bầy khi biển cạn
Như cánh diều chới với giữa tầng không

Ở nơi nào em có biết hay không ?
Khoảng hồn anh nhớ em nhiều biết mấy
Nỗi nhớ chao nghiêng,trái tim động đậy
Anh yêu rồi dù biết chẳng thành tên

___S_D_____ha_nho___________

hoangphuc174
06-07-2012, 10:50 AM
Khao khát gì nữa một nỗi nhớ chơi vơi
Em để trái tim ngủ êm cùng năm tháng
Không cần đam mê không còn chếnh choáng
Không đợi chờ không cháy bỏng yêu thương

Anh bỏ ra đi phía cuối con đường
Không để lại chút nắng vàng rơi rớt
Đến giờ đây trái tim em bất chợt
Vỡ vụn thành năm tháng đợi chờ anh

Em đang đi giữa mơ ước không thành
Lại ước mơ nụ hôn nồng đẹp nhất
Em cô đơn trong tận cùng sự thật
Anh bỏ đi rồi - dĩ vãng lạnh lùng hơn...

Hồng Xanh

benco_group
06-07-2012, 10:50 AM
bài này hay :)