Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:29 AM
|
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 164
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:28 AM
|
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 87
Bài học cho tình bạn
Bài học cho tình bạn
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa...
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:28 AM
|
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 112
Còn đâu tuổi áo trắng
Nay tôi lại...
Còn đâu tuổi áo trắng
Nay tôi lại về thăm ngôi trường cũ
Hàng cây xanh vẫn tỏa mát trời xanh
Góc phượng vĩ rực màu thời trai trẻ
Thời gian chìm nỡ thấm...
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:27 AM
|
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 112
Sưu tầm
Tuổi xanh
Tuổi cắp sách đến trường là tuổi xanh
Với mơ mộng cùng hành trang ngày mới
Đón gió xuân trẻ đời thêm vời vợi
Bước đến trường hớn hở...
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:01 AM
|
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 239
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:58 AM
|
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 89
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:43 PM
|
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 107
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:39 PM
|
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 118
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:38 PM
|
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 183
Có thể !
Có thể rồi anh sẽ lãng...
Có thể !
Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Anh đi rồi phố cũng buồn tênh
Có thể rồi...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:34 PM
|
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 81
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:31 PM
|
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 133
Gió lào cát trắng
Ngọn gió Lào cát trắng của đời tôi
Tôi của cát của gió Lào khắc nghiệt
Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt
Mẹ ru tôi hạt cát sạn hàm răng
Vừa lớn...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:21 PM
|
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 165
Chầm chậm thôi
Chầm chậm thôi bước chân đừng vội vã
Những dấu đi không xóa được bao giờ
Đừng giả bộ như hồn vương nhành lá
Mà vô tình chẳng thấy ánh trăng...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:05 PM
|
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 194
Trời sinh ra chúng ta đã vậy
Mãi chỉ...
Trời sinh ra chúng ta đã vậy
Mãi chỉ là cơn gió thoáng qua nhau
Chẳng thể cùng bước tiếp được đâu
Nên a nhé........
......................xem em là bạn vậy;)
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:00 PM
|
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 122
|