Chỉ một phút ngẫu hứng
Chưa dám gọi thành thơ
Là tình yêu vô bờ
Viết nên lời chân thật
Hôm nay mừng sinh nhật
Gia đình Ánh Sao Khuya
Ko rượu cũng ko bia
Ko bánh kem và nến
Nhưng muôn phần yêu mến
Gửi đến tất cả mem
Những ánh sao trong đêm
Luôn cùng tôi toả sáng
Tình ảo nhưng thật lòng
Sắt son một ước mong
Thắp sáng tâm hồn bạn
Dẫu mai này bận rộn
Chẳng có thời gian onl
Cuộc sống nhiều bon chen
Không quên ngôi nhà nhỏ
Bạn bè ta ở đó
Tình yêu có bao giờ...
Cảm ơn phonglan rất nhiều, luôn ý nghĩa và tài thơ thì ko dám bàn luận
Cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh cùng ASK trong suốt thời gian qua. "Sao" có thể lúc sáng, lúc tối, nhưng sẽ ko bao giờ lặn
cho gà ăn bánh sn với. gà tham gia forum 3 ngày sau khi nó thành lập. 16/5.cũng thuộc loại cựu thần rồi mà ko có đóng góp gì cho 4rum cả. toàn zo spam vớ vẩn.