
15-12-2015, 09:27 PM
|
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 3
|
|
Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt: nơi lương y, bệnh nhân như người một nhà
Sau một số quá trình điều trị ung thư dạ dày tại [b] Benh vien Lac Viet Vinh Phuc với một số tiền tiền vừa phải nhờ bảo hiểm nhân dân, bà Ty (68 tuổi) phục hồi sức khỏe và gửi lời biết ơn sâu sắc các lương y của bệnh viện Lạc Việt đã điều trị bà như người nhà. Tháng 9/2013 bà Nguyễn Thị Ty (Vĩnh Phúc) thấy (người khó chịutrong người không thoải máitrong người khó chịu) và mắc ói, không ăn uống được gì thậm chí nôn ra máu. Tại [b]Bệnh viện Lạc Việt ở xã Định Trung, bà Ty được các thầy thuốc báo rằng bà bị thiếu máu nghiêm trọng, cần đến bệnh viện để có cách chữa trị. Qua 2 lần nội soi gây mê (vì bà yếu quá), kết quả xét nghiệm khẳng định bà bị ung thư dạ dày.
Tại [b]Bệnh viện Lạc Việt Vĩnh Yên, Bà được các thầy thuốc hỗ trợ, nếu phẫu thuật sớm và có phương pháp chữa trị ngay, thời gian sống sẽ được tăng lên. Ngay vài ngày sau ca giải phẫu đã được thực hiện, các thầy thuốc đã cắt ¾ dạ dày của bà Ty. Sau ca giải phẫu 3 ngày, các y bác sĩ nói bà phải xử lý thêm hóa chất. Lúc đầu do sức khỏe yếu bà Ty chỉ trị liệu bằng thuốc (uống) 3 chu kỳ, sau đó thể lực bà khỏe hơn nên đã chữa trị thêm cả phương pháp hóa trị.
Bà Ty trả lời phóng viên rằng Sau mỗi lần truyền hóa chất, thuốc ngấm vào trong người làm bà khó chịu, đau cơ, nhưng chỉ sau vài hôm sức khỏe sẽ trở lại bình thường”.
Liên hệ Bà Nguyễn Thị Ty thôn Nhà Tiến, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tel: 0974947344
Với bệnh ung thư của bà Ty, cần xử lý 6 đợt hóa chất, mỗi đợt 3 ngày, trước mỗi khi xử lý Bệnh viện Lạc Việt đều chụp xquang các loại và làm tất cả các xét nghiệm để có phương án điều trị cho nhanh chóng.
|