CHA ƠI
Con thương lắm mái đầu cha điểm bạc,
Mưa nắng hai mùa chát mặn thời gian,
Sẽ có lúc tháng năm không chờ đợi,
Gọi cha về bên dốc cuộc đời kia.
Cha yêu ơi! Con muốn gọi vạn lần,
Mong níu giữ ngọn đèn chưa vội tắt,
Cõi vĩnh hằng yên bình... Con không biết,
Chỉ biết rằng không có mẹ và con.
Lối đường xưa cha cõng con đi học,
Giờ cũng chai mòn nâng những bước chân son,
Đâu rồi cha cây đa già thuở ấy,
Giờ là ước mơ vô giá nhất đời con...!
Bóng cha gầy như trái chín trên cây,
Con sợ lắm, cha ơi! Mùa gió bão,
Trời khắc nghiệt chia ra vòng sinh tử,
Khoác áo đau thương lên hạnh phúc mỗi nhà.
Con vẫn biết tình cha là bất diệt,
Cuộc đời cha- bóng cả của đời con...