Tuổi thơ của con, biết bao nhiêu những kỷ niệm ngọt ngào.
Con được cha mẹ yêu thương , được mọi người quý mến. Con được sống trong sự đùm bọc, triều chuộng của gia đình.
Tuổi thơ của con.
Thành công đã đến với con từ rất sớm. Người ta biết tới tên con, biết tới những thành tích học tập của con nhiều hơn là biết thực sự con là ai. Có những lúc, con đã được nghe người ta nói cho con nghe về chính mình, dù họ không biết con đang ngồi ngay bên họ
Tuổi thơ của con.là những nỗi nhớ nhà.
Là hình ảnh của một đứa trẻ sớm phải sống xa gia đình từ khi mới 10 tuổi. Mỗi buổi chiều chỉ biết đứng lặng trên đường nhìn về một phía, nơi mà con nghĩ rằng gia đình mình đang ở đấy.
Tuổi thơ của con là những nỗi mong chờ, chỉ mong sao cho nhanh đến cuối tuần, để được trở về với gia đình.Chỉ vậy thôi.
Tuổi thơ của con . . là những hi vọng.
Con đã trở thành niềm tự hào lớn nhất của gia đình, là nguồn động lực để những giọt mồ hôi của cha mẹ không rơi một cách vô nghĩa. Tuổi thơ của con đặt trọn niềm hi vọng của cả gia đình.
Nhưng rồi . . . tuổi thơ của con.
Con đã là đứa con bất hiếu nhất, đã phụ lòng tin của cha mẹ, anh em, bạn bè. Những thất bại liên tiếp là sự trả giá cho những ngày tháng lạc lối , bỏ bê của mình. Nỗi buồn trong con, cho đến tận giờ phút này đây, con vẫn chưa bao giờ giám quên về những thất bại ấy.
Tuổi thơ của con, có lẽ đã lấy đi tất cả những giọt nước mắt của những ngày tháng xa quê. Con đã không biết khóc từ quá lâu rồi.
Tuổi thơ của con ....trôi đi như những ký ức ngọt ngào. Nhưng nó vẫn đều đặn quay về bên con, trong những giấc mộng không thành giữa đêm tối.
tuổi thơ của con
Con không có mái ấm gia đình, ko có cha mẹ, anh em bên cạnh, con đã chấp nhận đối mặt với điều đó. tuổi thơ của con
là những năm tháng cùng ngoại sống nơi 1 làng quên nhỏ, nơi ấy có những buổi sáng lạnh hơi sương con rúc sâu vào lòng ngoại. Nơi đó con lớn lên theo từng trang sách ướt màu mực tím, có những buổi chiều bình yên con ngồi trên đồi cao thì thầm với gió nỗi nhớ gia đình mình. Và cũng nơi đó có những đêm con lo sợ khi nghe tiếng ngoại trở mình. tuổi thơ của con
con trưởng thành không trong sự kỳ vọng của bất cứ ai, mà chỉ do con áp đặt mình phải lớn lên, lớn thật nhanh, thật nhanh... Nhiều khi con thấy trái tim mình quặn đau, nhìn lũ bạn cùng trang lứa cười đùa con quay mặt đi khóc thầm. Tuổi thơ của con
nó là sự cô độc đến đáng sợ, con làm bạn với cánh đồng, với nắng gió, và con yêu mưa từ lần đầu tiên nô đùa với nó trong sân nhà. Con chấp nhận mình không có ba mẹ, và con chấp nhận mình không có người bạn nào bên cạnh tuổi thơ con
là những lần đạp xe vội vã trong cái nắng gay gắt, mong về đến nhà nấu cơm cho ngoại kẻo trễ bữa. Nhiều khi con muốn gục ngã, buông xuôi nhưng nhìn ánh mắt ngoại con biết mình vẫn phải đi tiếp đoạn đường ấy. tuổi thơ con
con sống trong nước mắt từng đêm, trong sự mỉa mai của bạn bè, sự đàm tiếu của hàng xóm, trong sự hận thù của chính con
Và giờ đây khi bước ra cuộc sống, khi bắt đầu tìm kiếm những thứ thuộc về mình, nhìn lại quá khứ đã đi qua, nhìn cách con sống bây giờ con thấy mình thất bại. Dẫu sao đó cũng là tuổi thơ của con, yên bình có, sống gió cũng có. Và có lẽ con cũng chỉ là con
Tuổi thơ của mình...bắt đầu từ đâu, và kết thúc ở đâu...
Chỉ nhớ, nó cũng êm đềm và cũng đã từng dữ dội...
Tuổi thơ ấy, đã quá xa vời, nhưng những gì đáng nhớ cũng đã hằn sâu trong tiềm thức...