Bên cạnh những người bạn tốt còn có những người luôn tìm cách “chơi xấu” bạn bè âm thầm, hoặc đẩy bạn bè vào những tình huống bất lợi.
Chỉ nói chuyện khi cần…”nhờ vả”
Bảo Nhung (sinh viên năm 1 ĐH Tôn Đức Thắng) thở dài: “Nhiều bạn lâu lắm rồi không nói chuyện, học chung trường mà đi ngang chẳng bao giờ chào hỏi nhau. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, bạn ấy gọi điện hỏi thăm mình, tỏ ra mừng rỡ, thân thiết dữ lắm. Ít phút sau thì hỏi…mượn tiền, hoặc nhờ một chuyện gì đó. Mình thở dài ngán ngẩm”.
Anh Khôi (sinh viên năm 1 ĐH Huflit) chia sẻ: “Những người bạn như thế thì không đáng để mình lưu lại số điện thoại hay giữ liên lạc. Nếu chỉ đến với nhau để nhờ vả, giúp đỡ, thì tình bạn mang tính chất lợi dụng. Và những ai thích lợi dụng người khác thường khiến bạn phải đề phòng”.
Bằng mặt, không bằng lòng
Bạn bè khiến ta vui, sẵn sàng chia sẻ với ta mọi điều, nhưng không có nghĩa là người ấy thật sự tốt. Với những người bạn xã giao, có thể họ khen bạn, họ nói chuyện với bạn, nhưng sau lưng bạn, họ làm những điều mà bạn khó ngờ.
Thủy Tiên (lớp 12 trường THPT N) khi đi tham dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn đã được khá nhiều chàng trai chú ý vì vẻ ngoài ưa nhìn và bộ trang phục đáng yêu. Các bạn nữ trong nhóm liên tục khen ngợi kiểu tóc, đôi giày, cách trang điểm của Tiên. Nhưng khi buổi tiệc kết thúc, họ rỉ tai nhau: “Tiên xinh vậy nhưng xấu tính lắm”, “Vẻ ngoài chẳng nói được gì, đẹp mà học dở thì cũng thế”, “Bộ trang phục có gì đẹp đâu chứ, chẳng bằng bộ của tớ”, “Tiên đã từng cưa cẩm người yêu của tớ nhưng thất bại”… Tiên chia sẻ: “Khi biết được sự thật, mình rất sốc. Mình không nghĩ rằng vì mình nổi bật hơn mà mọi người ghét mình hơn, thêu dệt những chuyện không đúng. Ngay cả hội bạn thân giờ đây thấy mình cũng lảng tránh. Mình không còn định nghĩa được tình bạn nữa”.
Lòng tốt “giả tạo”
Biết Kim Minh (sinh viên năm 1 Học viện Báo chí tuyên truyền) đang cần tìm một công việc phù hợp liên quan đến viết lách, T.M (chung lớp) vẫn không chịu giới thiệu cho Minh dù ở tòa soạn của M đang cần người. Nhưng vì muốn lấy lòng Minh để tiện bề nhờ vả về sau, M nghĩ ra cách để thể hiện. M cho biết chỗ M đang cần tuyển cộng tác viên viết bài. Nhưng thay vì giao cho Minh đề tài mà cô nàng biết viết, M lại giao cho Minh đề tài khó khăn nhất, cốt để cô bạn nản. Sau khi Minh viết bài cho M rồi, M còn bảo là không có nhuận bút, nhưng sẽ dẫn Minh đi ăn như một cách “trả ơn”. Sự thật thì M đã “ăn chặn” nhuận bút của bạn mình.
o0o
Khi tình bạn bắt đầu có vị đắng cũng là lúc bạn đánh mất nhiều thứ không thể lấy lại được. Bạn bắt đầu trốn tránh, sợ hãi vì sợ bạn bè nhận ra sự thật.
Đã là bạn bè thì phải giận nhau đôi lúc, ganh tị đôi khi, nhưng “chơi xấu” bạn bè để có lợi cho bản thân là điều khó chấp nhận. Khi tình bạn bắt đầu “đắng” thì không thể quay trở lại gia vị ngọt ngào như lúc đầu.
Demi Twinkle _mực tím