Buổi offline Miền Trung Đà Nẵng Đà Nẵng ngày 01/01/2011
Mình poss lên cho anh em tham khảo đế ASK off có kế hoạch xíu nhé
CHo anh em thân mật hơn
^^
Hôm qua là 1 ngày đẹp trời, nắng nhẹ, trời xanh, gió hiu hiu, nhiệt độ và tầm khoảng 26,27 độ C, độ ẩm em xem thì hình như 80%, và dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn thì trời ngày hôm đó không mưa, và quả thật đúng là không mưa(hic, rảnh quá, chờ ảnh up xong=)) )và trong khung cảnh đó, ae Vn-z đã tiến hành tổ chức 1 buổi gặp mặt, sau đây là các tiết mục chính, Thời gian bắt đầu từ 15h, đây là 1 số bác đến sớm đã làm công tác hậu cần chuẩn bị rất nhiệt tình:



Không gian sinh hoạt đầu tiên là quán cà phê PLASMA, 31 Ngô Văn Sở


Sinh hoạt tập thể, rất vui các bác chém rất nhiệt tình, đẳng cấp chém gió của 1 vài bác đáng nể thật(em nói vậy đụng bác nào tự biết nhé, hé hé ) )


Sau khi phần lễ xong đến phần hội , từ 16h45'(tăng 2), cả nhóm thống nhất là đi hát Karaoke tại quán KATHY, kiệt 95 đường Âu Cơ, và đây thì sau khi được tiếp thêm men, độ nóng đã tăng dần, và em phát hiện đc 1 điều mem vn-z rất đa năng, không chỉ có tuyệt kỹ bên pc "Lướt phím bình thiên hạ", hay "nói khoác kinh hoàng, chém gió tuyệt đỉnh" mà hát cũng không thua 1 ca sĩ nào, phong cách biểu diễn rât chi là chuyên nghiệp; , và cái đặc biệt là đa số không biết trước nhau và có cả 1 bạn nữ, nhưng các bác ấy không hề bị"ngượng" )=)):-&








Tiếp sau phần hát hò là lúc mọi người bắt đầu thấy đói(gần 20h), và thiết kế chương trình đã dẫn mọi người đến 1 quán Lẩu khá nổi tiếng 3Nghi, bắt đầu tăng 3 8->



giải quyết xong vấn đề lương thực thì lại phát sinh vấn đề tiếp là còn dư 1 khoản tiền kha khá, lại không mất thời gian bàn bạc, ace lại tiến hành tiếp tăng 4 trên trục đường đó luôn, đó là quán cà phê LIPTON, nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, ở trên sân thượng của tòa nhà 1 tầng=)) ), không gian đẹp và RẤT ấm cũng, gió mùa đông thổi từ dưới ống quần thổi lên8-X B-)

Sau khi chém gió 8 đủ thứ chuyện, từ ép xung, vn-z, viethanit, bóng bánh, đến rockstorm.... thì đến hơn 21h, mọi người bắt đầu ra về, và tổng kết lại vừa đủ mỗi thành viên 70k/4 tăng nhiệt tình, hơ hơ, đúng là Hòa Khánh rẻ thật
.:-$
Xin cảm ơn các thành viên đã đến và tham dự buổi OFFLINE hôm qua, và mình cũng phê bình 1 số bác thuộc diện không rõ ràng, mình phải gọi đến 2,3 lần mà cứ lập lờ , và cả thành viên được giải thiết kế LOGO nữa, mình đã đem áo và thẻ xuống, rồi bạn vẫn không tham gia, mặc dù ở khá gần địa điểm ofline
Nhưng buổi offline ngày hôm qua thật sự vui, mặc dù chưa đông thành viên lắm, hy vọng các lần tiếp theo sẽ có lượng thành viên hoành tráng hơn:">
Và cũng xin cảm ơn BQT đã đồng ý, hỗ trợ việc tổ chức OFFLINE đợt vừa rồi, đã có băng rôn, quà lưu niệm, thuê máy ảnh, địa điểm hoành tráng, đẹp.:-bd
|