Biển muốn yên, sóng cứ rì rào mãi
Cây muốn ngừng mà gió có chịu đâu
Người muốn đi, kẻ vẫn muốn chung đường
Sướng ích gì tình hai chữ đơn phương ?
Chiều tím tái nỗi mong chờ vô vọng
Dòng thơ buồn tình hai chữ đơn phương
Người cứ bảo yêu đơn phương chi khổ
Biển muốn ngừng sao sóng cứ mãi xô?
Thì vẫn biết yêu đơn phương sẽ khổ
Mà nói hoài, nói mãi có nghe đâu
Lí trí bảo, thôi từ đây quên nhé
Con tim thì cứ nhung nhớ khổ sầu.
Tình u uất cánh sầu đâu cô lẻ
Níu kéo gì gió sẽ chẳng vấn vương
Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ?
Biết làm gì khi đã trót đơn phương ?