Một buổi chiều
Ta trở về
Trên quãng đường quê
Nghe mênh mang
Chân lang thang
Tìm bông hoa nhỏ
Đây bờ xanh
Bên dòng kênh
Những ngày xưa đó
Trong bước đi
Hoa xuyến chi
Nở trắng màu chiều
Hoa vẫn nhớ
Vẫn đợi chờ
Người xưa thân yêu
Bông hoa nhỏ
Trong giấc mơ
Vẫn thường gặp lại
Bao năm qua
Nơi phương xa
Tưởng chừng xa mãi
Xuyến chi ơi!
Cánh tinh khôi
Yêu mến một đời
Hoa lặng thinh
Ta lặng im
Bản nhạc không lời
Kỷ niệm đó
Như bài thơ
Dội vào nỗi nhớ
Nay trở về
Trên đường quê
Nhặt từng cánh nhỏ
Hoa lặng thinh
Ta lặng im
Cánh trắng buông... trôi!
(nhớ mùa hoa năm ấy, 04.05.2008)
hOÀNG MẠNH TUẤN