Gửi tới : myangel
Ca khúc: Cry On My Shoulder
Anh đã luôn tin rằng chỉ cần anh cố gắng , chỉ cần anh chân thành thì sẽ có một ngày em dành tình cảm cho anh . Nhưng anh đã sai lầm . Em đến bên anh chỉ bằng một nửa trái tim của mình . Tình cảm mà em dành cho người ta vẫn quá nhiều , sẽ không bao giờ anh thay thế được người ta .
" Nếu em đến bên anh , rồi cũng sẽ có một ngày em rời xa anh . Lúc đó anh sẽ là người đau khổ nhất " Đấy là dòng tin đau đớn nhất mà em đã gửi cho anh .
Hạnh phúc nhé em , hãy cứ đến bên người ta . Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa . Nhưng nếu có như có một ngày cần ai đó ở bên , hãy đến với anh . Anh vẫn luôn ở bên em và chờ đợi em . GB my angel !