- Trong buổi đầu tiên tại lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc, các chiến sĩ Mùa hè xanh đã choáng váng trước những “cô học trò” đến lớp không… mặc áo.
Đêm về, toàn đội họp lại để bàn kế hoạch “tác chiến” cho buổi học sau.
Buổi học thứ hai, các chiến sĩ Mùa hè xanh hiên ngang bước vào lớp học thông báo:
- Kính thưa đồng bào, kể từ ngày mai khi đến lớp học, đồng bào mặc cái áo vào để giữ gìn sức khỏe mà đi làm nương, làm rẫy”.
Buổi học thứ ba, vào lớp học các thầy vẫn nhìn thấy những học trò nữ… không mặc áo. Một chiến sĩ nghiêm trang dõng dạc trước lớp:
- Hôm qua, sinh viên đã nhờ đồng bào mặc cái áo để giữ gìn sức khỏe, sao kỳ vậy?
Một chị phụ nữ rụt rè đứng lên nói:
- Từ xưa đến giờ đồng bào không mặc áo thì có ai bị bệnh gì đâu, nếu có mặc cũng vậy thôi.
Buổi học thứ tư, các chiến sĩ tự tin bước vào lớp học với giọng nhỏ nhẹ:
- Thưa đồng bào, ngày mai đồng bào mặc áo vào để giữ gìn sức khỏe cho… các thầy.
…
Hôm sau, 100% học trò nữ đến lớp đều mặc áo. Đồng bào ta đúng là thương chiến sĩ biết bao!