Đọng trên cánh hoa
Giọt sương hay nước mắt ???
Giây phút thăng hoa
Những cánh hoa bỗng nhiên bùng cháy hết mình .
Chợt tủi phận , chợt héo hon
Phải chăng
Hoa khóc!
Hoa khát khao tắm mình trong nắng thu êm dịu
Tôi chẳng còn gì ngoài hạt nắng cuối mùa đông
Hoa khóc!
Giọt nước mắt không tuôn trào ,
Chỉ âm thầm ngấn lệ - cái lặng lẽ chết người
Tôi thẫn thờ, lặng im, ngồi nhìn
Hoa khóc .
Người ơi !
Đến bao giờ Hoa chẳng có lệ rơi
Chẳng buồn tủi, chẳng sầu dâng khóe mắt
Chẳng nhận trao một chữ tình góp nhặt
Đừng vô hồn để cho cánh Hoa rơi