Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > VĂN HỌC - SÁNG TÁC > Thơ Sáng Tác > Khu vực thơ riêng
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Mỗi người trong chúng ta đều là 1 nửa của ai đó
  #1  
Cũ 24-07-2012, 08:44 AM
tanbaolong2003 tanbaolong2003 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 445
Mặc định Mỗi người trong chúng ta đều là 1 nửa của ai đó

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cô gái vẫn đứng đó dõi theo bước đi của chàng trai . nhưng dòng lệ trên mắt cô khẽ rơi bên hai hàng má . Cô thấy khoé mắt cô cay , đôi tay cô run run lên và cô cố gắng đứa bàn tay lên để chào tạm biệt chàng trai nhưng cố không thể nhấc nổi đôi tay của mình . Bỗng những kí ức về nơi đây lại hiện về . Cố nhớ đến lần chàng trai đưa cô ra đây và chỉ cho cô về cuối con đường. Cjàng trai đã hỏi cô.
Em có biết phía cuối đường chân trời kia là gì không ?
Cô gái đưa đôi mắt long lanh hạnh phúc của mình nhìn lên và cô cố với thêm tầm mắt để thấy được nhiều hơn . Cô cầm lấy bàn tay chàng trai . khẽ siết chặt những ngón tay của 2 người lại với nhau. cố nép mình vào chàng trai rồi nói cho chàng biết !
Ở phía cuối đường chân trời đó là cuối con đường phải không anh ! Em nghĩ nó là nơi nghỉ chân cuối cùng cho hạnh phúc của hai chúng ta. Ta sẽ mãi bên nhau ở nơi đó...
Đôi má cô gái ửng hồng, cô hôn vội lên chàng 1 nụ hôn vào má và tiếp tục cùng anh nhìn về phía chân trời. Chàng trai lắng nghe và im lặng . không biết chàng đang nghĩ gì nửa. Chàng khẽ cầm tay cô gái lên. cả 2 bàn tay quyện từng ngón vào nhau. chàng đưa cả 2 bàn tay đó về phía cuối chân trời , nơi có nhứng đám mây đang theo gió cuốn mà cứ bay bay không biết một bến dừng. Chàng khẽ nói với cô
Ngốc à ! đó đúng là cuối con đường . Nhưng không có con đường nào là tận cùng cả. Dù 2 đứa mình có đi được đến cuối đường chân trời đó thì 2 đứa mình chỉ mới đi được một vòng trái đất thôi , Và hạnh phúc của hai chúng ta sẽ là sẽ cùng nhau đi tiếp con đường mới .
Nghĩ đến đây cô gái thì những dòng nước mắt đã làm nhoè đi đôi mắt của cô gái . Cô đã không còn thấy bóng dáng của người con trai nữa.

Cuộc sống cứ trôi qua với cô gái . khi chỉ còn là những kí ức về chàng trai luôn bên cô ấy trở về trong đêm vắng . Và cô cứ khóc . đến 1 ngày cô không còn nhìn thấy gì nữa .
Đã 1 năm sau khi cô gái bị mù .cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống đó kí ức .
Cuộc sống của cô thay đổi dần . Do điều kiện gia đình cô không còn được như khi bố mẹ cô còn đi làm . Nên họ phải cho thuê 1 gian nhà nhỏ mà cô gái vẫn ở đó. Từ đó cô có thêm một người hàng xóm.
Đó là Huy, 1 chàng kĩ sư xây dựng mới ra trường . Với ý chí của tuổi trẻ cậu tìm đến miền đất xa xôi nơi địa đầu tổ quốc này với hoài bão góp sức mình cho sự phát triển của miền đất mới này . hàng ngày anh nhìn thấy cô gái tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp cô gái lấy lại được sức mạnh và tự lập.ầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị ở gần nhà. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây. Huy đã đề nghị được hàng ngày đưa cô ấy đi . Nhưng Huy phải tập cho cô ấy tự lập . Hàng ngày Huy không đưa cô ấy đi bằng xe máy . mà cùng cô ấy đi bộ . chỉ cho ấy cách sử dụng những giác quan, nhất là thính giác , để biết mình đang ở đâu để làm sao quen được với môi trường mới . Và cuối cùng cô gái đã tự đi được đến chổ làm.


Đó là sáng thứ 2 đầu tiên ngày Huy và cô gái mỗi 1 người 1 hướng con đường để đi làm
Rồi thứ tư , thứ 5 cứ trôi qua như vậy. Mỗi ngày cô gái vẫn tự đi làm . Và cuộc sống của cô cứ trôi dần theo những lần đi và về . đến sau khoảng 5 tháng khi cô gái đến nơi làm thì được người bảo vệ nói với mình
Tôi thật ghen tỵ với cô !
Tại sao bác lại ghen tỵ với cháu? cô gái ngây ngô hỏi lại
Vì tôi thấy cô được quan tâm và bảo vệ . Cô quả là hạnh phúc.
hàng ngày vẫn có 1 chàng trai đi bộ sau cô dõi theo những bước chân đến nơi đây.Tất cả những ngày nắng hay là mưa
Cô gái bưng mặt khóc . Dù không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được Huy đang bên cạnh cô . Cô thật là may măn khi nhận được món quà mà cô không cần phải tận mắt phải thấy . Đó là món quà tình yêu đã mang ánh sáng đến cho cô trên những con đường quen thuộc. Đó là tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã dù có ở nơi tối nhất..... Mỗi người trong chúng ta đều là 1 nửa của ai đó...
Cỏ 3 lá
Bạn hãy luôn tin mình là cỏ 3 lá nha.
Cỏ 3 lá - Những chiếc lá có hình trái tim

“1 nhánh là niềm tin
2 nhánh là hy vọng
3 nhánh là tình yêu
4 nhánh là may mắn”


Tôi đã từng nghe chuyện kể về cỏ Ba lá … bạn sẽ gặp được may mắn nếu tìm thấy một cây cỏ Ba lá có bốn chiếc lá ….. Hãy Hy vọng , hãy Tin tưởng, hãy Yêu thương , May mắn sẽ đến với bạn
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 24-07-2012, 08:44 AM
thanhhai thanhhai đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 417
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hay thế này mà chăng ai ủng hộ buồn
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 24-07-2012, 08:44 AM
umivungtau umivungtau đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 426
Mặc định

của bác viết hả , em ủng hộ >
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 24-07-2012, 08:44 AM
tanbaolong2003 tanbaolong2003 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 445
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

cảm ơn bạn đã ủng hộ . hi hi
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 24-07-2012, 08:44 AM
cuahangso5 cuahangso5 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 422
Mặc định

chà hay thật ủng hô bác heo
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:35 AM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |