Nhớ quê
Hè về sao nhớ quê hương
Nhớ từng ngọn cỏ, bờ mương, cánh đồng
Nhớ từng bãi mía, bờ sông
Nhớ con đê của cha ông thuở nào
Cánh diều bay vút trên cao
Sáo kêu da diết gởi vào nơi xa
Sông Hồng đỏ nặng phù xa
Lũ về sông rộng như là biển khơi
Mùa hè hoa gạo đỏ tươi
Ve kêu chim hót gọi người yêu thương
Ôi sao nhớ những con đường
Ngày xưa cắp sách đến trường xa xôi
Trưa hè nắng đổ mồ hôi
Trốn cha mẹ để ra ngồi bắt ong
Bên dòng sông nước mát trong
Cởi quần áo tắm thỏa lòng mỗi khi
Đẽo cù, đánh đáo, chơi bi
Nhảy dây, đấu vật thiếu nhi thuở nào
Nhớ quê lòng thấy nao nao
Xa quê mới thấy biết bao nhiêu tình
Cây đa giếng nước sân đình
Đêm trăng tát nước ân tình sao quên
Nhớ quê như nhớ mẹ hiền
Ngàn năm xa cách không quên quê nhà.
15/6/2011 -NVB