Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > VĂN HỌC - SÁNG TÁC > Thơ Sáng Tác > Khu vực thơ riêng
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

cảm nhận sau 6 năm xa nhà
  #1  
Cũ 24-07-2012, 04:03 PM
huongmoi huongmoi đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 404
Mặc định cảm nhận sau 6 năm xa nhà

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cảm nhận sau 6 năm xa nhà
Lonely_1811


Đã bao giờ có người hỏi bạn”quê bạn ở đâu?” chưa?.Tôi tin chắc rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta ít nhất bạn cũng phải trả lời câu hỏi này tới chục lần. Còn tôi,đã ko ít lần tôi tự tin” quê tôi là vùng đất hữu tình địa linh nhân kiệt đến với nơi đây bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn 99 đỉnh non hồng huyền thoại soi bong dòng la dạt dào giọng đò đưa dẫu chỉ một lần thôi chạm gõ quê thơ bạn sẽ càng thổn thức hơn với những trang kiều dâu bể với khúc tình yêu man mác hoa tiên và mỗi làn điệu ca trù thắm đượm tình người cùng khí phách làm cây thông hát reo nơi vách đá cheo leo,nơi đây mỗi tên đất tên người,mỗi ngọn núi dòng sông cũng đều ngời lên những chiến công trong những trang sử hào hùng của quê hương dân tộc”tôi đã mượn lời mở đầu của đĩa CD “ Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh-NSND Thu Hiền” để thay lời muốn nói.

Sỡ dĩ tôi tự tin trả lời như thế bởi tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Tĩnh không lẽ nào tôi lại không biết tới những câu đó,hiện tại tôi là một người con xa quê, …nhưng mỗi khi nge đĩa nhạc đó thì trong tôi lại hiện về với những kí ức nơi quê nhà,tôi lại được trở về với tuổi thơ ngày nào,trở về với những kỉ niệm không bao giờ quên.và những câu đó đã đi vào tiềm thức của tôi lúc nào không hay,tôi đã trả lời giống như một phản xạ bình thường của con người vậy.

Trong mỗi chúng ta,ai cũng mang trong mình một kí ức về quê hương,nơi “ chôn rau cắt rốn”-dù đi bất cứ nơi đâu bạn cũng muốn hướng về.Hình ảnh làng quê,con trâu mái đình cây đa,,…quá quen thuộc với bất cứ một miền quê nào trên đất nước Việt Nam mình cũng như trên Thế Giới nhưng cảm nhận về nó trong mỗi chúng ta một khác.Bạn thấy đấy,có những người phải tha hương để kiếm sống ,có người thì vì điều kiện gia đình hoàn cảnh,học hành.sự nghiệp cũng phải rời xa quê,nhưng chắc hẳn ai ai cũng mang trong mình một cảm xúc riêng, đó là những kí ức và tình yêu quê hương.

Giờ đây tôi cũng giống như bao nhiêu người con Hà Tĩnh xa nhà,đứng giữa đất khách quê người, xa cả nghìn km,phải làm quen với những con người mới và nét văn hóa nơi đây,đó là một điều không đơn giản, bởi từ xưa,những phong tục tập quán của quê mình đã in sâu vào tận thịt da rồi.

Cứ mỗi dịp Tết hay Hè,mỗi lần có cơ hội về quê tôi không thể không ngạc nhiên bởi những đổi mới về cuộc sống và phong cảnh của làng quê nơi đây,ở thị trấn thị xã thành phố đã có nhiều công trình đô thị mọc lên,nhiều công ty nhiều nhà cao tầng mọc san sát từ thành phố tới nông thôn,đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,tôi cảm thấy hình ảnh của một làng quê thanh bình ngày nào đang ngày mai một đi bởi nào là khói,bụi,đầy đường,đang xen cái nắng gay gắt của mùa hè và cái rét cóng da cóng thịt của mùa đông,ngoài đường thôn xóm.thì xe máy,ô tô,hoa mai máy cày,máy tuốt lúa.đã thay thế những chiếc viha,xe thồ xe bò,kéo,thô sơ ngày nào.tôi đã lo…tôi lo sợ đất nước đang trong quá trinh công nghệp hóa hiện đại hóa và con người Hà Tĩnh cũng thế,ở cái thời đại này ,miền quê của tôi cũng đang sôi động hòa vào cùng với nhịp sống xô bồ của xã hội,liệu điều này có làm mai một đi những nét văn hóa,những nét đep truyền thống và những phong tục tập quán của quê hương ??có bị”Tây hóa” không? Đó là câu hỏi tôi rất băn khoăn!Nhưng thiết nghĩ những đổi mới đó,những công dụng cụ đó dùng để lao động giúp mọi người đỡ vất vả hơn mà thôi,tôi lại có chút yên tâm,dần dần tôi thấy vui vì làng tôi nay đã khác xưa.ngoài việc làm đồng áng thì người dân quê tôi còn đan xen nhiều ngành ngề khác nhau như mộc,dệt,thêu,...vv…nâng cao thu nhập của người dân song vẫn lưu truyền và phát huy những ngành nghề truyền thống của quê hương,nhu cầu của người dân tăng tất cả đều cho thấy đời sống của người dân quê mình đã ngày một đi lên, tôi thấy vui vì đã có những hoạt động của hội đồng hương,hội khuyến học của các người con Hà Tĩnh từ khắp mọi miền Tổ Quốc đã cùng chung tay chung sức góp sức góp của xây dựng lên các nhà tình thương,giúp đỡ các người già neo đơn,khuyến khích các thế hệ trẻ học hành thành đạt hơn để tiếp bước cha ông xây dựng quê hương.Những điều đó cũng đủ để thấy rằng,ngày nay, tuy tất cả đều được công nghiệp hóa,hiện đại hóa nhưng những truyền thống tương thân tương ái,đoàn kết,lá lành đùm lá rách,truyền thống hiếu học của quê mình vẫn không thế thay đổi.

Tôi còn nhớ trước ngày lên đường vào Nam, tôi được bà con cô bác trong xóm trong làng qua gửi quà,gửi những lời chúc lời dặn dò,gửi “ tình người,tình quê”- thứ mà ở chốn phồn hoa đô thị sao có được.Ở trong này,những buổi chiều dạo mát với cái áo phía trước có dòng chữ” tôi Hà Tĩnh” sau có dòng chữ” đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tĩnh” long nhong nơi đất khách,vô tình có người nhận đồng hương,ôi cảm giác của một người con xa quê lúc này….khó có thể diễn tả được,tôi nhớ mỗi lần về quê,bạn bè ríu rít” nhớ mang ku đơ vào nhá mày,không có đừng trách”,tôi vui vì những đặc sản quê nhà được bạn bè tôi biết đến.

Mỗi chiều chiều trời mưa,hay ngồi một mình trong phòng,tôi nôn nao.mong ngóng được về quê,tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đã gắn bó với tôi suốt chừng đó thời gian,nhớ cảnh trời mưa,đi lội lụt,nhớ lại cái tuổi thơ đi chăn trâu với lũ bạn,nhớ sao những buổi chiều đi theo bố ra đồng,nhớ những ngày hè nóng nực oi ả đi chơi bi chơi vòng cùng bọn trẻ trong xóm,nhớ chùm khế chua chấm muối vào mỗi buổi chiều ngồi hóng mát để tránh cái gió Lào nóng hanh ở quê…nhớ nhiều lắm!

Hai chữ”quê hương” trong bạn như thế nào?
Nếu nhà thơ Đỗ Trung Quân đã định nghĩa” quê hương là chùm khế ngọt”,”là con diều biếc”…thì đối với tôi quê hương chính là những hôm cả gia đình quây quần bên bếp lửa,là những buổi chiều tắm “mương” bị mẹ đưa “roi” ra đuổi về,là những đêm không ngủ “phục kích” chờ cơn bảo ập tới,là…là…......

Dù tôi là một người con ở mảnh đất đầy nắng gió đó nhưng tôi cũng chỉ biết về quê mình qua sách vở qua cuộc sống thực tại.tôi biết đến các điệu hò làn ví dặm qua lời kể của bà của mẹ.tôi biết đến những anh hùng đã ngã xuống hi sinh vì đất nước qua lời kể của ông cha.

Bạn yêu quê? Vậy bạn làm được những gì cho quê hương chưa?

Đây thật sự là một vấn đề đặt ra đối với thế hệ trẻ hôm nay chứ không phải của mình tôi.tự tôi biết tôi phải làm gì và tôi tin là bạn cũng thế! Nhưng tôi luôn mong.bạn ở đâu làm gì cho dù địa vị cao sang hay nghèo hèn,thì hãy luôn là con người Hà Tĩnh.chất phác,cần cù,cứng cỏi,biết chống chịu với cái”nắng” và cái”gió”bạn nhé!

Thực tế cho thấy trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển….đến hm nay cũng đã 180 năm rồi.....nhưng tôi mới chỉ xa quê 6 năm thôi….đối với tôi 6 năm sao mà dài dằng dẵng,nhưng khác với ở nhà,phải đi xa 6 năm tôi mới nhận thấy rằng quê nhà đang đổi mới từng ngày,trên toàn phương diện.

Đúng vậy,mảnh đất đầy nắng gió này đã sản sinh ra những”Doanh nhân văn hóa thế giới”,những tấm gương đã để lại tiếng vang muôn đời,”quê mình”đã được đi vào những trang thơ,bài hát của những nhạc sĩ nổi tiếng,những làn điệu của quê mình đang được đề nghị UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại…….còn nhiều lắm nhưng không thể viết tiếp….!

Vì thế mỗi chúng ta hãy cố gắng kế thừa,gìn giữ và phát huy những gì đã có và đang có của quê hương vì một Hà Tĩnh phát triển tươi đẹp!
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 24-07-2012, 04:03 PM
huda huda đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 470
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hay qua .. them nua dy
---->Tự động bổ sung bài viết <-----
con bai nao nua ko chi them di
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 24-07-2012, 04:03 PM
longdatautovol longdatautovol đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 395
Mặc định

Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh , nhớ núí Hồng Lĩnh nhớ dòng sông la...nhớ biển rộng mà quê ta........:sut-rang:
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 24-07-2012, 04:03 PM
inexim-iec inexim-iec đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 444
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Bài viết rất hay cảm xúc dạt dào
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 24-07-2012, 04:03 PM
aulachongvn aulachongvn đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 391
Mặc định

Nhớ…
lonely_1811


Nhớ về đất tổ quê cha
Con đường đất nhỏ, mái nhà lợp tranh
Đường làng rợp bóng tre xanh
Cây đa đầu xóm đứng canh đợi chờ...
Nhớ cô hàng xóm ngây thơ
Góc vườn hoa khế bây giờ còn tươi…
Nhớ gương nước giếng đầy vơi
Cánh diều no gió bên trời chênh chao
Với hoa bèo tím mặt ao
Trăng in bến nước soi vào đời tôi.
Mái đình đao lượn chơi vơi
Tóc ai thả gió, nụ cười vấn vương
Nhớ mùa lúa chín đưa hương
Đầm sen hoa nở, mây buông chiều tà...
Dẫu là cách trở đường xa
Ngàn Phố vẫn chảy thiết tha nỗi niềm
Điều chi lay động thiêng liêng
Bập bùng hoa gạo đỏ miền yêu thương!
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:51 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |