Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > VĂN CHƯƠNG VÀ XÃ HỘI > Thế Giới Sách > Sách Văn Học
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Mối tình dang dở.....
  #1  
Cũ 03-08-2012, 08:56 AM
cuahangso5 cuahangso5 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 422
Mặc định Mối tình dang dở.....

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Câu chuyện xảy ra tại thành phố Hiđrocacbon xinh đẹp thuộc khu vực Trung đông Châu Á. Trong 1 gia đình nọ thuộc dòng họ Parafin giàu có sinh đc 4 người con: Metan, Etan, Propan, Butan. Gia đình đang sống rất hạnh phúc thì chẳng may bất hạnh trút xuống đầu họ: cha mẹ mất sớm. cha mẹ mất đi để lại cho 4 anh em cả 1 gia tài. Ba anh trai đầu cậy có tài, lắm của, chỉ lo chơi bời phung phí. Không những thế mà còn quan hệ bất chính với mấy đứa con gái nhà Halogen và chẳng bao lâu đã trắng tay phải sống nhờ vào chúng. CÒn người em út, Butan vốn hiền lành chăm chỉ ,anh đã tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất, hiện đang làm kĩ sư ở 1 mỏ dầu dưới sự quản lí của ông chủ Cracking.

Trong dòng họ Olefin có nàng Etilen xinh đẹp. Cô hiện đang là sinh viên. Thấy BUtan hiền lành, cô đem lòng yêu thương, ngoài h làm việc và học tạp họ cùng nhau sánh đôi dưới đường phố Hiđrocácbon chan hòa ánh sáng. Một hôm đang dạo bước trong công viên họ gặp ông già Axetilen. Ông nheo mắt nhìn đôi bạn và bảo:" Các cháu thật sứng đôi, cầu chúa phù hộ cho các cháu". Nhưng sự đời đâu như người ta nghĩ, Thấy nàng Etilen xinh đẹp lão già Cracking rắp tâm chiếm đoạt nàng, Hắn dùng mọi phép thuật làm cho BUtan thân tàn ma dại và đuổi chàng ra khỏi mỏ dầu. Song vs tình yêu và lòng thủy chung của Etilen, hắn k chinh phục đc trái tim nàng, Hắn sai tên Oxi đến đốt nhà nàng. Để thoát khỏi tay tên Cracking hung bạo nag tìm cách trốn đi và trở thành cô lái đò trên sông Etanol êm đềm, Cuộc sống của cô trôi đi 1 cách bình lặng, Bỗng 1 hôm bầu trời mây đen xám xịt báo hiệu giông tố sắp xảy ra. Tên chủ mỏ ĐỒng đã sai thuộc hạ là đồng đen (CuO) bắt nag về làm vợ bé của hắn. Biết k thể nào thoát khỏi nàng đã theo hắn vs cái tên hết sức kiều diễm Axetanđehit.

Lại nói về BUtan sau khi bị đuổi khỏi mỏ dầu. lang thang trên con đường vô định đơn cô, chàng quyết định chuyển sang thành phố Akađien và trở thành 1 công nhân trong 1 đồn điền cáo su do ông Buna quản lí. vs hi vọng 1 ngày nào đó chàng và nàng Etilen ( đúng ra là bà Axetandehit) đã quan hệ lén lút vs ông bạn Mangan và trở thành bà Axetic chanh chua và độc ác
=> VIết pt hóa học trên

p/s: đây toàn là pt hóa học của 11 nhá.
thích bài này quá:bup-bup::bup-bup:

Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 03-08-2012, 08:56 AM
binhan binhan đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 440
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

bài này ko nên bỏ mục tài liệu.
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 03-08-2012, 08:56 AM
tuanhien-button tuanhien-button đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 440
Mặc định

em post ở phần tài liệu học tập còn j:xung-phong:
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 03-08-2012, 08:56 AM
hobacco hobacco đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 474
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hay, bài này hay đấy. Tiếc là qua 1 năm mình chẳng còn nhớ gì nữa
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:11 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |