
03-08-2012, 01:21 PM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 468
|
|
Viết cho ngày sinh nhật
Viết cho ngày sinh nhật
Bồng bềnh trôi
Ngước lên trời 25 hàng mây trắng
Vi vu, vi vu ngọn gió chiều lẳng lặng
Thả ước mơ như bong bóng lên trời.
Ta hái trong mơ những năm tháng xa vời
Nén lòng thắp cho một thời quên lãng
Mùa phượng xưa sau khung trời bàng bạc
Lẳng lặng buồn: Không níu nổi thời gian.
Miên man, miên man, trong ký ức lang thang
Ta chông chênh giữa đôi bờ thổn thức
Quá khứ bình yên dòng đời tấp nập
Bong bóng nào chở mơ ước lên cao...?
Ngọn gió lao xao
Lá hát lao xao
Hoa khế nhẹ rơi cho mùa hè lại đến
Lửa phượng ngút trời... 25 ngọn nến
Tuổi của mình theo bong bóng lên cao
_____S_D________ha_nho__________
14/07- chúc mình sinh nhật muộn,xin lỗi vì đúng ngày sinh nhật mình lại bị đau phải nhập viện mấy ngày liền, mong mình từ nay giữ gìn sức khỏe,làm việc thật tốt và kiếm thật nhiều tiền nhé Luôn hạnh phúc mình nhé 
Cố lên Lập ơi!:thong-bao:
|