Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Nhật Ký Online
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

quên sè quên
  #1  
Cũ 15-05-2013, 03:21 PM
customerservice customerservice đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 6
Mặc định quên sè quên

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

quên sẻ quên
trên cuộc sông này,ko có gì gọi là ko thể cả,mà chỉ có ta ko thể làm được thôi.em và anh củng vậy.ko thể dừng ko thể nếu kéo,đúng vậy ko anh.
thời gain quen biết nhau nó ko lâu,ko quá ngắn,mà củng ko quá dày,nhưng nó toàn là nước mắt,em đã sống như vậy trong những tháng ngày quen biết anh.từng trần trọc = những nỗi buồn vô tận,từng bân khuân bởi những nổi nhớ không đâu,từng suy nghỉ tại sao lại nhớ anh.hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng nó không có câu trả lời.
anh người con trai em biết,lạnh lùng,vô cảm vô tâm cả vô tình,em ko biết dùng gì để diễn tả nó cả.em đả tự mình vùi lấp vào những suy nghỉ,và từ bao giờ em đả thành 1 cái bóng của anh ko hay ko biết.em luôn lẻo đẻo theo anh,ko phải đi theo cái gặp nhau mà đi theo = cái niềm tinh vô định,cái từ ngử cái i con mọi lúc gặp anh bên yahoo,hay những buổi anh on wep.rồi em nhận 1 câu nói vô tình,đến mức vô lời nói vô lời để noi "em tưởng em là ai?là gì ma mỗi lúc anh on wep anh phải nói chuyện với em".a nói làm em lặng người đi,trong giây phút em ko biết mình như thế nào nửa,2 tay em run lên,mắt em bổng ứa ra nhửng dong nước mắt gọi là vô tội,mà không sao em dừng lại được,hơn lúc nào khác em ko thể nghỉ ra từ ngử nào để đáp tra lại anh cả,e lặng đi như chết đứng đi vậy,e đau đau lắm .lần đầu tiênn anh nói vậy với em và cũng là lần sau cùng anh nói như vậy thôi.
em luôn có cái bản tánh tự ái,nhưng rồi củng phải dẹp nó qua 1 bên khi em được quen được biết anh.em không biế từ anh em trong mong em đợi điểu gì ở anh nửa,mà giờ đây em phải sông 1 cách khổ sở như thế này.em onlai chỉ tìm cái giây phút thư giản,tìm ai đó đề tám để xàm thôi,nhưng gửa chôn mạng hàng trăm hàng vạn người nhưng sau em ko tìm được ai mà em lại gặp anh ,1 người làm em khóc nhiều hơn là cười..
em tự nhốt mình vào những dòng suy nghỉ,dòng cảm súc,để bắt ngờ tim em thổn thức em iu anh,phải chăng là như vậy ,ko , ko , ko thể nào em yêu anh,vì nếu có yêu thì anh cũng chẳng sứng đáng đâu,a ko đáng để em yêu ko đáng để em nhớ anh đâu.em nói được như vậy nhưng ko biết vì sao tim em nhói đau đau lăm anh ơi...em bết đối vơi anh em la 2 đứa ko ra gì,thậm trí nói trắng ra anh xem em như một đưa 1 khùng,khùng vô điều kiện khùng vô lời để nói .đúng vậy em đây một đưa 1 khùng,khùng vô điều kiện khùng vô lời để nói ,em ko biết bản thân mình nên làm cách nào để thoát ra nhửng suy nghỉ về đâu, vì cang nghỉ em càng không có giây phút em đềm ,bình an.anh là ai ?anh là gì?sao len lỏi vào cuộc đời em,sau em lại nói chuyện cùng anh,sao em lai ngồi nhớ anh để rồi em ko tự thoat ra được .anh là ai,em là ai ?2 con ngươi ko giống nhau,nhưng tại sao em lại có cảm giác với anh.
đây là những dòng suy nghỉ của am có thể nó hơi quá nhưng em vẫn muôn nói ra để chính bản thân mình có nhưng giây phút nhẹ nhỏm trong người,nếu ko 1 ngày em sẻ bị nổ tung bơi luôn nghỉ luôn nhớ về anh ,quen anh đó la 1 niếm vui,biết rỏ về anh la niêm vui kế típ,và đau khổ thật nhiều đó là điều không tránh khỏi...và xin buôn tay..xin được từ bỏ hết...lân cuôi e muốn gọi tên anh,và em sẻ ko gọi nữa đâu,em ko đủ mạnh mẻ ,ko đủ súc lực và củng ko đủ khà năng để bước típ để huy vọng đâu,em sẻ cố sống cố đứng lên bằng chính nổi đau,cố cười bằng nhửng giọt nước mắt.cố nhớ để mà quên.tạm biệt người gọi là hư vô,đường em đi xin mãi lặng đi.........
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:03 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |