Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > GIẢI TRÍ > Thế giới đó đây
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

“Ngọn lửa Hiệp sĩ” Nguyễn Công Hùng đã tắt
  #1  
Cũ 18-05-2013, 10:31 AM
hoabinh hoabinh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định “Ngọn lửa Hiệp sĩ” Nguyễn Công Hùng đã tắt

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng đã đột ngột qua đời vào khoảng 16h ngày 31/12, khi đang trên đường đi công tác ở miền Tây Nam Bộ. Thông tin từ Trung tâm Nghị lực sống cho biết các thành viên của Trung tâm cũng đang rất bối rối trước sự ra đi của Giám đốc Nguyễn Công Hùng. Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng đã mất trên đường đi từ TP.HCM vào Vĩnh Long trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, sau khi vừa có cuộc gặp mặt thân mật với ca sĩ Tuấn Ngọc và nhạc sĩ Phạm Duy. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của sự ra đi đột ngột này.





Sinh năm 1982 ở Nghi Lộc, Nghệ An, một căn bệnh hiểm nghèo lúc 2 tuổi đã khiến Nguyễn Công Hùng bị bại liệt toàn thân và từ đó thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Hùng phải nghỉ học năm lớp 7 vì thường xuyên phải chống chọi với những lần ốm đau thập tử nhất sinh tại nhièu bệnh viện khác nhau.
Với cơ thể chỉ khoảng 20 kg, nhưng với nghị lực sống phi thường, Công Hùng đã đứng ra mở một trung tâm tin học dành cho người khuyết tật và các học sinh vào năm 2003 tại quê nhà. Trung tâm của Công Hùng đã giúp nhiều người khuyết tật tại Nghệ An xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội việc làm và tương lai tươi sáng hơn cho họ.
Từ những thành công của trung tâm tin học dành cho người khuyết tật, năm 2005, Tạp chí CNTT eChip đã trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ CNTT cho Nguyễn Công Hùng để ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh.
Năm 2006, Nguyễn Công Hùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”. Cũng trong tháng 08/2006: Một website mang tên: www.nghilucsong.net chính thức ra đời với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc làm và học tập với hơn 30.000 thành viên khắp thế giới, 100 nghìn bài viết được sẻ chia.
Năm 2008, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn bè mở trung tâm Nghị lực sống để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật với hai nội dung chính là Ngoại ngữ và CNTT, đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên, thu hút khoảng 600 thành viên là bạn đồng hành cùng website. Anh là Giám đốc Công ty cổ phần Nghị Lực Sống và là Uỷ viên ban cố vấn Hội tin học trẻ Việt Nam.
Nguyễn Công Hùng đã được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào "Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam", "Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc"; Trung ương Đoàn trao tặng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006, được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao bằng khen Thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên VN.
Với nghị lực phi thường của mình, Nguyễn Công Hùng đã trở thành “ngọn lửa tiềm tin” mang ánh sáng đến với nhiều người khuyết tật. Ngọn lửa ấy đã vừa lịm tắt vào chiều ngày 31/12/2012, nhưng đã thắp sáng thêm rất nhiều ngọn lửa niềm tin của những người khuyết tật.
P.V.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 18-05-2013, 10:31 AM
trhai_co trhai_co đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 8
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hãy yên nghĩ anh nhé
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 18-05-2013, 10:31 AM
huynh.vinh.quang huynh.vinh.quang đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định






Tang lễ “Hiệp sĩ CNTT” Nguyễn Công Hùng

“Hiệp sĩ CNTT” Nguyễn Công Hùng về với đất mẹ



(Tin tuc) - Sáng 3/1, tang lễ tiễn đưa “Hiệp sĩ CNTT” Nguyễn Công Hùng (SN 1982), Giám đốc Trung tâm “Nghị lực sống”, được tổ chức tại quê nhà xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An). Anh được xem là “ngọn lửa” của niềm tin, nghị lực phi thường.
Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày






Em gái Nguyễn Thị Vân khóc ngất bên linh cữu của anh trai
Người thân trước di ảnh “Hiệp sĩ CNTT”
Nhiều người thân đã thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của anh khi từ bé đến lớn anh bị căn bệnh nhão cơ, không thể hoạt động được tay chân nhưng đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, tự làm quen với máy vi tính. Những đam mê đã đưa đẩy anh đến với ngành công nghệ thông tin, đến việc thành lập nhóm “Nối vòng tay lớn” ở xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An) cho những người cùng cảnh ngộ.
Rồi cũng từ ước mơ được giúp đỡ nhiều người hơn, chia sẻ với những người tàn tật trên cả nước, năm 2008, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn bè thành lập Trung tâm “Nghị lực sống” để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật với hai nội dung chính là Ngoại ngữ và CNTT. Trung tâm đã góp phần đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên.
Hàng trăm người đến tiễn đưa anh Hùng về nơi an nghỉ
Tiễn đưa anh trong một sáng mưa đầu năm, không chỉ có người thân, hàng xóm mà còn có rất nhiều người mến mộ đã đến để vĩnh biệt một tấm gương về tinh thần vượt khó, dũng cảm chiến thắng số phận, với tình yêu cuộc sống và một nghị lực phi thường.
Trung tâm Nghị lực sống nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng đặc biệt “Cơ sở đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật tốt nhất” tại cuộc thi Victa Awards 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2005, Nguyễn Công Hùng được Tạp chí CNTT eChip đã trao tặng danh hiệu “Hiệp sĩ CNTT” để ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh.
Năm 2006, Nguyễn Công Hùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”; được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam”, “Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc”; Trung ương Đoàn trao tặng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006, được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao bằng khen Thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên VN…
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 18-05-2013, 10:31 AM
minhanh.co minhanh.co đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

1 tấm gương,1 nghị lực sống phi thường...cảm ơn a vì tất cả,ở nơi đó ... mong anh bình an trong giấc ngủ say
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 18-05-2013, 10:31 AM
ynguyenvn ynguyenvn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 7
Mặc định

- Đây chính là một trong những tấm gương sáng mà tất cả chúng ta phải học hỏi và noi theo!:khong-noi:
Trả lời với trích dẫn



  #6  
Cũ 18-05-2013, 10:31 AM
tholvt tholvt đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Dân choa đó........
keke nghị lực chưa
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:22 AM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |