Để tạo nên một bức bản đồ mindmap có diện tích 660m² là 551.232 mảnh ghép; 1600 sinh viên đã miệt mài sắp xếp từng mảnh ghép trên những chiếc bàn nhỏ. Một kỷ lục lớn được lập nên từ những chi tiết nhỏ nhất và chúng ta cùng khám phá đằng sau bức tranh rộng lớn che phủ mặt sân Phú Thọ là bức tranh khác thể hiện nỗ lực bền bỉ của mỗi con người.
Bức tranh lớn sẽ bao gồm 3132 miếng lớn được ghép lại với nhau, với 176 mảnh nhỏ cho mỗi miếng ghép. 1600 học sinh, sinh viên được chia thành hai người một nhóm nhỏ, với chỉ tiêu một nhóm hoàn thành 4 miếng lớn. Một bức tranh lớn sẽ bị phá bỏ hoàn toàn nếu thiếu đi một mảnh ghép nhỏ. Vì vậy toàn bộ nỗ lực của hàng ngàn con người tập trung việc chiến thắng từng tấm xếp hình chỉ gần bằng 0.3 mét vuông. Từng nhóm sinh viên được phân ra và nhận một sứ mạng khác nhau trong đội hình sắp xếp. Cùng với từng nhóm nhỏ, mỗi chiếc bàn được phân ra tác chiến cùng các bạn sinh viên. Và trên những chiếc bàn ấy từng sinh viên tỉ mỉ lắp ráp từng mảnh ghép.
Chặng đường vui buồn trên chiếc bàn nhỏ
Mặt trận chiến đấu trên những chiếc bàn nhỏ bé tuy bình lặng nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm, xen lẫn những giờ phút căng thẳng, mệt nhọc và niềm vui. Chặng hành trình một ngày đêm chứng kiến từng chiến thắng nhỏ của các bạn sinh viên từ lúc bắt đầu đến chặng cuối.Từ những mảnh ghép đầu tiền hoàn thành lúc 8h50 phút sáng đến những giây phút nghịch ngợm nho nhỏ ban đầu cùng miếng ghép, tất cả đều hồ hởi sẵn sàng phá vỡ kỷ lục thế giới.
Một chút nghịch ngợm của những sinh viên sáng tạo
Ông Trịnh Chí Cường – TGĐ công ty Đại Đồng Tiến, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình chia sẻ: “Phương pháp xếp hình của các bạn sinh viên có thể được miêu tả như một cuộc tập kích của thủy quân lục chiến trong chiến trận. Mỗi nhóm đều có đóng góp riêng vào bức tranh chung. Mục tiêu là hoàn thành bức ghép nhưng mỗi nhóm có từng chiến lược riêng và mỗi người đều mang trong mình sứ mạng của người chỉ huy trận đánh”.
Trong cuộc chiến này, vất vả nhất là chặng cuối cùng khi gánh nặng ngày càng lớn và sức bền bỉ ngày càng giảm đi. Sau một ngày lắp ráp, quan sát và tư duy để hoàn tất những miếng ghép, đôi mắt mệt nhọc hơn và độ khó có vẻ tăng lên bội phần. Đến cuối ngày, bạn Thái Thanh Nhã, thành viên BTC đã phải thốt lên : " Hiện nay có những mảnh ghép không thể nào ghép lại được nữa, yêu cầu bạn nào cảm thấy còn đủ sức, mắt còn tinh tường nhanh chân đến giúp đỡ các nhóm còn lại trên sân". Thầy Đổ Kiên Trung, phó trưởng BTC và tác giả của tấm bản đồ tư duy, bắt loa lên loan báo: "Tập hợp đội giải cứu gồm 10 bạn bước vào vòng tròn giữa sân. Nhóm nào cần giúp đỡ thì giơ tay lên".
Các bạn phải kịp thời lập ra những đội giải cứu hỗ trợ cho từng nhóm để hoàn tất những mảnh ghép cuối cùng. Trong vòng tròn lác đác vài bạn sinh viên tình nguyện từ các nhóm khác, trên sân mặc dù một nhóm đã gồm rất nhiều bạn nhưng vẫn bắt gặp hàng loạt những cánh tay giơ lên cầu cứu. Tình hình càng ngày càng khó khăn có khi rơi vào bế tắc khi các chiến sĩ đã chiến đấu hết một ngày gian khổ. Vào 6 giờ tối khi từng tốp sinh viên rời khán đài xếp hàng đi ăn tối, còn lại từng nhóm sinh viên trên sân vẫn kiên nhẫn tập trung lắp ráp. Trời sập tối, gần hết trọn 1 ngày, nỗi lo lắng về thành công của kỷ lục càng lớn dần. Thầy Trung đã phải nhắc lại lần nữa để các bạn yên tâm: "Chỉ đăng ký kỷ lục nhiều mảnh ghép nhất nên không có giới hạn về thời gian và số lượng người tham dự". Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều công việc phải làm trong khi chờ ghép những miếng ghép nhỏ. Các bạn vừa hì hục kéo tấm bạt lớn vừa vận chuyển từng dãy bàn về phía khán đài. Trong cảnh hỗn loạn trên sân, BTC phải liên tục cảnh báo "Các bạn phải hết sức cẩn thận, đừng để mất miếng ghép nếu không sẽ không thể hoàn thành tấm bản đồ".
Và khi một trong những ca nan giải thành công, tiếng vỗ tay và reo mừng vang lên theo từng bước chân của người mang vinh quang về phía sân khấu trao lại tấm ghép cho BTC. Thầy Trung đã phải thốt lên " Em có cần từ tôi một nụ hôn nồng cháy..."
Đằng sau những vinh quang
Rạng sáng ngày 25/09, bản đồ tư duy nhiều mảnh ghép lớn nhất thế giới đã được các bạn sinh viên Kinh tế xác lập, phá vỡ kỷ lục Guinness của Singapore thiết lập năm 2002, với 212.323 mảnh; vượt qua kỷ lục thế giới của Trung Quốc thiết lập năm 2010. Trong đêm hôm đó, ngoài những bạn sinh viên ở lại láp ráp những tấm hình lớn, phần lớn mọi người đã ra về. Tuy vậy cùng với các bạn sinh viên, tất cả những con người mệt nhoài đêm đó vẫn liên tục ngóng trông tin thắng trận.Cũng như những mảnh ghép, mỗi sinh viên trên những chiếc bàn nhỏ bé đều lập nên một kỷ lục thế giới cho chính mình khẳng định cho tinh thần nỗ lực và sức mạnh đoàn kết của con người Việt Nam. Đằng sau vinh quanh của những bạn sinh viên là cống hiến âm thầm của những chiếc bàn bé nhỏ và những con người Đại Đồng Tiến cần mẫn luôn dõi theo từng bước tiến của đất nước.
TGĐ Trịnh Chí Cường và GĐ PTTH Nguyễn Hữu Thi - Đại diện công ty Đại Đồng Tiến tham dự lập kỉ lục Guiness cùng các bạn sinh viên.
Box thông tin: Công ty Đại Đồng Tiến hân hạnh tài trợ chương trình “Lập kỷ lục Guiness bản đồ tư duy nhiều mảnh ghép nhất thế giới” và hỗ trợ 880 chiếc bàn cho các bạn sinh viên trường ĐH kinh tế sử dụng để ghép hình.