Teen9x - Chia sẻ những cái ôm đầy yêu thương ấm áp cho cả những người không quen biết, đó có thể là một du khách, một cụ già, một em nhỏ....buổi Free Hug tại Hà Nội ngày 9/10 ngày hôm qua đã diễn ra dưới tinh thần như vậy.
Free Hug được khởi xướng bởi một chàng trai người Úc mang tên Juan Mann, năm 2004 và ngay sau đó nó nhanh chóng lan rộng khắp thế giới bởi tính nhân văn của nó, nhất là tạo được cho giới trẻ phong cách sống, suy nghĩ tích cực và ý nghĩ hơn
Với tinh thần như vậy, ngày hôm qua 9/10 một buổi Free Hug đã được tổ chức tại Hà Nội và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn trẻ thành phố. Hơn 300 bạn trẻ đã tham gia sự kiện này để có thể trao cho mọi người những cái ôm miễn phí.
Lộ trình của chuyến đi là đi từ nhà hát lớn về Tràng Tiền sau đó chia làm hai ngả đi vòng quanh bờ hồ cho đến lúc gặp nhau .
Tuy gặp đôi chút khó khăn về đường phố, nhưng tinh thần san sẻ yêu thương qua những cái ôm không vì thế mà giảm đi phần nhiệt huyết.
Hưởng ứng tinh thần đó, teen9x cũng đã tham gia và chộp được một số khoảnh khắc vô cùng thú vị
Hơn 300 bạn trẻ có mặt tại trước cửa nhà hát lớn để bắt đầu cuộc hành trình chia sẻ yêu thương
"Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!..." (Charles Faraone).
Hạnh phúc đôi khi rất giản di
.... nó đơn giản chỉ là một cái ôm
"Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên..." (Virginia Satir).
Muno(Teen9x.vn)