THÊ LƯƠNG Thủa đi ôn ngày hai buổi đến trường
Hay lang thang qua từng khu phố nhỏ
Ai bảo rằng : " đi ôn là khổ " ?
Đêm không màn nghe muỗi đốt lao xao
Những ngày trốn học
Lướt net tốc độ cao ( ADSL)
Thầy bắt được
Chưa nói câu nào ...đã đánh
Bất tỉnh nằm rên
Toàn thân chẳng nhúc nhích
(có những lần )
Tiền chẳng gửi lên
Chống đói trường kì
Áo hai tuần mới giặt
Tất chục ngày vẫn đi
Lũ bạn phòng bên
Có ai ngờ
CÓ thằng....hôi nách(ặc ! ặc! )
Đến lớp học vẫn còn cười khanh khách
Tỏa ra mùi ( ôi ghê quá đi thôi )
Cô giáo bó tay chẳng nói một lời
Các bạn cạnh bên lắc đầu ái ngại
Tan học rồi mùi còn vương vẫn mãi
Bữa cơm chiều trôi lặng lẽ từng giây
Với ghế bàn quen ruồi nhặng bu đầy
Chẳng trả nem
Thẹn thùng gắp rau vơi nửa
Vẫn chuyện trò quanh đề tài muôn thủa:
"SAO dạo này rau đắt quá đi thôi ? "...
Nuốt vội thìa cơm chẳng oán một lời
Ngumj canh lạnh chảy trong lòng nóng bỏng
Hôm nay nhận được điểm thi
KHÔNG dám tin dù đó là sự thật
Trượt tiếp nữa rồi ôn năm khác
Chỉ vì cái tội năm rồi qua ham chơi
Đau đớn lòng tôi chết nửa con người
Xưa đi ôn vì biết bao cái mới
Có những ngày phê rượu tối lai rai
Nay đi ôn vì trong từng trang sách
Có một phần khó nhọc mẹ cha nuôi