Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Nhật Ký Online
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Với anh!
  #1  
Cũ 09-07-2012, 03:00 PM
yensaokh yensaokh đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 462
Mặc định Với anh!

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Với anh! Em Nhỏ nhoi và mong manh. Như hạt sương vậy! Nắng lên là tan biết vào hư vô. cũng bởi vậy mà vòng tay ấy mãi vẫn là niềm khao khát trong em...

Gió tháng 5 mới nhẹ làm sao. Cứ như buổi chiều bị cuốn vào những màu xanh bất tận. Chà! ngọt ngào và êm ái! Đó cũng là buổi chiều bên anh thật tuyệt vời! Không giống như những buổi chiều khác! nó cũng có nỗ nhớ và những nụ hôn, những câu chuyện cười mà em luôn cảm giác hạnh phúc khi bên anh...Nhưng vẫn có cái xa lạ và nỗi buồn man mác! Có lẽ vì ngày mai em xa anh!

Trà sữa chiều nay ngọt lắm, Cứ như em muốn quên hết muộn phiền khi bên anh. Quên luôn cái cảm giác ngọt ngào của ly kem nữa đó!chẳng hiểu nổi lòng anh nữa. Bởi vậy mà yêu anh em càng không hiểu bản thân mình?Càng khao khát, càng cuồng nhiệt bên anh thì gió lại cuốn anh đi mất...

Anh yêu! Có khi nào sự ngọt ngào anh dành cho em nó không như những gì em nghĩ không nhỉ? Hay là anh cũng mong manh trong suy nghĩ của em vậy! muốn cười một cái thật to để đêm này lại thao thức! nhớ anh là thế đó?

:yeu-qua:
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:17 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |