Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Nhật Ký Online
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Giữ chặt tay em ... anh nhé!
  #1  
Cũ 09-07-2012, 03:01 PM
hechang hechang đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 451
Mặc định Giữ chặt tay em ... anh nhé!

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

“Chỉ cần anh nắm tay em thật chặt, sẽ chẳng bao giờ em buông tay anh ra đâu…”



Nhưng ….
Anh phải làm thế nào để giữ thật chặt tay em?
Có là điều quá khó không anh?
Em là một con người đơn giản, bàn tay em rất nhỏ bé nên chỉ cần anh hiểu em một chút, một chút xíu thôi… anh sẽ biết làm gì để giữ em bên cạnh…



Anh sợ thời gian không đủ dài để em gắn bó với anh?
Không phải đâu anh, thời gian không quan trọng, quan trọng là mình đã đến với nhau như thế nào, quan trọng là mình đã tìm thấy nhau và tin tưởng lẫn nhau.


Em đã tìm thấy anh trong cuộc đời của mình, em là người sống thiên về tình cảm nên em tin vào cảm giác của em, em quyết định mọi thứ theo cảm giác của em.


Em khó để yêu một ai nhưng khi tình cảm đến với mình, em sẽ không dùng lý trí để ngăn nó dừng lại.
Tình yêu của em đến rất tự nhiên nên dù đến rất nhanh nhưng tình yêu của em lúc nào cũng tràn đầy, sau một tuần, sau một tháng hay thậm chí một năm, hai năm…tình yêu của em vẫn nguyên vẹn như thế.
Vì vậy, anh đừng lo lắng bởi thời gian..




Anh sợ khoảng cách ngăn bước chân em đến với anh?
Em xa anh, nỗi nhớ nhiều khi quặn thắt trong lòng…
Ngày ngày bước đi trên đường, nhìn người ta được ở cạnh nhau, em cũng buồn, cũng cô đơn, cũng mong anh ở thật gần để chạy đến bên anh.Nhưng em biết, anh cũng đang phải cố gắng để vượt qua.





Anh yêu em nhưng anh day dứt vì để người con gái mình yêu thương phải chịu nhiều thiệt thòi, anh nhớ em nhưng không thể bỏ tất cả công việc để đến bên em, dù anh không nói ra nhưng em hiểu vì vậy khoảng cách đối với em không còn ý nghĩa.


” Yêu nhau không phải để nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng”
… Dù có xa xôi nhưng chỉ cần anh đi cùng em trên một con đường, mọi khoảng cách sẽ là vô nghĩa bởi nơi cuối con đường chúng ta sẽ vẫn gặp nhau.


Em tin vào điều đó và em tin mình sẽ làm được.
Với em anh thành công với sự nghiệp mình đã chọn là điều khiến em hạnh phúc nhất.
Ai đó đã nói rằng:
Phía sau thành công của người đàn ông luôn có một người phụ nữ“.
Anh hãy tin rằng:
mặc dù không thể tay trong tay sánh bước bên anh nhưng em luôn dõi theo anh !!



Anh !!

Em chỉ cần anh giữ tay em thật chặt..
Bằng cách nào, anh biết không?
Con gái, ai cũng mong có một người hiểu mình, em mong đó là anh.

Em muốn anh hiểu em để yêu em thật nhiều.
Em muốn anh hiểu em để dẫu có xa nhau anh vẫn biết em cần gì.
Em thích được quan tâm, thích được chiều chuộng và thích được chia sẻ…
Em muốn anh khen ngợi khi em thành công, muốn anh an ủi khi em thất bại, muốn anh ủng hộ khi em đúng và thẳng thắn khi em sai…
Anh hãy cười khi em vui và hãy để em dựa vào vai anh khi em khóc…
Em cũng thích được nghe những lời yêu thương và thích những điều nhẹ nhàng và lãng mạn…


Anh hãy làm những điều đó để giữ tay em !!!
Em đơn giản thôi, em không phải là một người khó hiểu.
Với mỗi người, tình yêu có thể khác nhau nhưng với em vì tình yêu em sẽ làm được tất cả, chỉ cần em biết anh yêu em, chỉ cần anh luôn nắm chặt tay em là đủ.


P/S:
Bàn tay của anh:
Sẽ dắt em qua đường,
Sẽ không để em đi lạc giữa chốn đông người,
Sẽ ủ ấm bàn tay em qua cái lạnh của mùa đông tê tái,
Sẽ nắm chặt tay em để đi về cuối con đường mà em và anh đã chọn…

“Chỉ cần anh giữ tay em như vậy thôi, em sẽ không buông tay anh ra đâu…”
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:53 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |