
11-07-2012, 09:42 AM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 475
|
|
1 chút tản mạn
TẢN MẠN TÌNH YÊU
LOVE STORY
♥♥♥
A chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim A .
Khi tôi muốn yêu và được yêu, tôi luyện tập con tim mình hướng về e, đôi tai mình đến giọng nói của e, đôi mắt mình đến con người e và tậm hồn mình hòa vào tâm hồn e...
A không hối hận, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng thì a cũng chỉ yêu e mà thôi!"
Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà e đã để lại cho a sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi.
Nếu e không muốn a nhưng e cần a thì a sẽ ở lại, nhưng a sẽ ra đi nếu e muốn a mà không cần a".
- a đã nhìn thấy e. a đã tìm được e rồi. a không muốn rời xa e nữa. A van xin E, E đừng có đẩy A ra nữa được không? Dù E có nói, giữa hai chúng ta không chỗ nào thích hợp, là hai người không cùng chung thế giới cũng được nữa. E bỏ mặc A cũng được. A chỉ muốn biết rằng, E vẫn còn sống trong thành phố này, cùng đi trên một con đường, cùng hít thở bầu không khí với em
...............TO BE CONTINUES..........
|