Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Cảm Nhận Cuộc Sống
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

mẹ tôi
  #1  
Cũ 11-07-2012, 09:55 AM
hoangphuc174 hoangphuc174 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 475
Mặc định mẹ tôi

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Mẹ”
Gửi mẹ!

Mái tóc mẹ giờ đây đã điểm bạc, đôi mắt mẹ đã xuất hiện nhiều hơn những vết chân chim, đôi chân không còn vững trãi như ngày nào còn bồng con trên tay với những câu hát “ầu ơi !!!” Mẹ đã già đi nhiều………..
Mẹ sinh ra trong một gia đình có sáu anh chị em , mẹ là thứ hai, tuổi thơ của mẹ gắn liền với bom đạn và chiến tranh_những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt , đi học mẹ phải đội mũ tết bằng rơm, sau lưng là một cành cây với đầy những lá dùng để ngụy trang, vậy mà mẹ vẫn đến lớp rất đầy đủ và còn học giỏi nữa, mẹ bảo:” giá như không có chiến tranh thì có lẽ bây giờ mẹ cũng là một giáo viên”.Nhưng vì cuộc sống,vì chiến tranh, và gia đình mẹ đã phải bỏ học khi chỉ mới hết lớp năm, ở cái thời đó thì có ai mà ham học đâu cơ chứ, chỉ lo sao cho ngày có đủ ba bữa ăn là tốt lắm rồi, còn tâm trí đâu mà học mà hành.Vậy là mẹ nghỉ học, ở nhà phụ ông bà nuôi các em mình ăn học… Thời gian trôi đi, các em của mẹ cũng dần trưởng thành, mẹ giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,có nhiều , nhiều lắm những người con trai theo đuổi mẹ nhưng mẹ chẳng thấy mến ai, mẹ nghĩ bi giờ mà đi lấy chồng thì ba mẹ mình sẽ khổ, sẽ vất vả hơn và mẹ quyết định ở vậy thêm vài năm nữa.Bằng tuổi mẹ, bạn bè đồng trang lứa có người có tới hai con rồi, ai cũng bảo mẹ chắc là “kén chọn “lắm nên mới thế , nhưng đâu phải mẹ kén chọn, mẹ nói:” hồi đó mẹ còn ngây thơ và trẻ con lắm, chẳng biết đến yêu đương là gì, hai mươi tuổi mẹ vẫn chưa chịu quen ai huống chi là lấy chồng”.Thấy mẹ như vậy ông bà cũng tỏ ra lo lắng và giục mẹ phải đi lấy chồng cho bằng được, có vài đám đến hỏi nhưng mẹ chẳng thấy thích ai, mẹ buồn lắm:”không biết phải lấy ai bây giờ, lỡ lấy phải người mình không yêu thì thật là khổ, khổ cả cho mình và cho người ta”.. Nhưng số phận đã mỉm cười với mẹ khi gặp ba, ba là con một trong gia đình, chính vậy ba được ăn học đoàng hoàng, học xong ba đi “thoát ly” và trở thành một chiến sĩ công an. Ba đi làm xa ,lâu lâu mới về nhà, có khi hai , ba năm mới được về một lần... Lần đầu gặp nhau, ba đã cảm thấy mẹ chính là người con gái lâu nay mình đang tìm kiếm, ba bảo ba thích cái vẻ chân thật và ngây thơ của mẹ mà ngày đó không mấy người con gái có được. Thời ấy đám con gái theo ba là quá nhiều,ba đẹp trai, ăn mặc lịch sự ,lại trí thức nữa … mẹ đã vượt qua biết bao người con gái trong làng để có thể ngự trị trong trái tim ba. Nhưng yêulấy ba, mẹ cũng đâu có sung sướng gì? Ba đi suốt, và mẹ luôn là người phải chờ, phải đợi, một mình mẹ ở nhà lo toan cho gia đình, một tay mẹ gánh vác hết những công viềc từ nhỏ tới lớn, từ việc nội trợ cho tới đồng áng…. vậy mà mẹ vẫn không than vãn dù chỉ một lời.
………………………………………… � �.
Mẹ là thế đấy,những gì mẹ đã làm và hy sinh cho gia đình tôi không thể nói hết bằng lời …Bi giờ kinh tế gia đình tuy có khá hơn nhưng mẹ vẫn luôn lo lắng cho anh em tôi, lo cho chúng tôi sống và học tập như thế nào?lo cho hai chúng tôi tới từng cái ăn … Mẹ luôn lo cho sự trưởng thành của những đứa con mình….Mẹ ơi! Con đã lớn,cũng đã trưởng thành, con biết làm gì cho tương lai của mình, mẹ đừng quá lo lắng như thế! ở cái xã hội phức tạp này có rất nhiều “cạm bẫy” nhưng con gái của mẹ không “ngốc”, con biết mình cần và phải làm những gì mẹ àh! Hãy tin ở con!!!! Ngay lúc này đây, ngàn lần con muốn nói với mẹ rằng:” Con yêu mẹ!…..” :for-love:
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |