Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Cảm Nhận Cuộc Sống
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Mẹ không có tiền, nhưng có tình yêu con
  #1  
Cũ 11-07-2012, 09:55 AM
hlco hlco đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 430
Mặc định Mẹ không có tiền, nhưng có tình yêu con

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nhưng con ơi! Nghèo đâu phải là cái tội. Mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Không có cô giáo thì mẹ tự dạy vậy. Không có thời gian thì mẹ dạy con trong lúc mẹ làm...
"Những người mẹ nghèo có con khuyết tật trí tuệ là những người mẹ không tốt?" Mẹ luôn dằn vặt mình như thế khi thấy những bạn như con được cha mẹ mình đón bác sĩ từ nước ngoài về khám một giờ hết vài triệu, mua một đơn thuốc hết 10-15 triệu mỗi tháng, tất cả các xét nghiêm gửi ra nước ngoài đều tính bằng USD, rồi hàng ngày các bạn ấy đến trường có cô giáo theo đến lớp, về nhà có cô giáo dạy ở nhà... Mọi thứ đều được lên sẵn một chương trình như xây dựng một chương trình truyền hình trực tiếp vậy.

Càng xem, càng đọc, càng nghe... mẹ lại càng dằn vặt nhiều hơn...
Tại mẹ không cho con uống thuốc nên con có hành vi là vẫy tay?
Tại mẹ không lo nhiều cô giáo về dạy con được nên đến giờ con vẫn chưa nói?
Tại mẹ không biết kiếm đâu ra 45.000 USD để gắn chíp điện tử vào tai con trong khi mẹ vẫn đang phải thuê nhà ở nên con không nói được...

Tại mẹ..
Tại mẹ...

Nhưng con ơi! Nghèo đâu phải là cái tội.
Mẹ đã cố gắng hết sức rồi
Không có cô giáo thì mẹ tự dạy vậy.
Không có thời gian thì mẹ dạy con trong lúc mẹ làm
Không có chuyên môn thì mẹ dạy theo bản năng và tình yêu của một người mẹ dành cho con.
Nếu có trách, mẹ sẽ trách ông trời thử thách mẹ con mình nghiệt ngã quá!

Mẹ nghe một giáo viên nói rằng: Tất cả mọi thứ trẻ bình thường có thể làm được.
Nhưng với trẻ khuyết tật trí tuệ thì đều phải dạy hết.
Và mẹ đã dạy con bằng tình yêu của mẹ.
Không chỉ mình mẹ đâu nhé! còn có rất nhiều người mẹ như thế: mẹ SR, mẹ Bi, mẹ...

Và đến giờ này thì... mẹ biết nói thế nào nhỉ?
Người đàn ông duy nhất trong nhà (trụ cột của gia đình) đã biết:
Rửa rau,
Quét nhà,
Gấp quần áo,
Đi đổ rác,
Vo gạo,
Lấy khăn ướt đăp lên đầu mẹ mỗi khi mẹ sốt,
Lấy nước cho mẹ uống,
...................

Và biết sáng tạo khi học bài nữa nhé!
Mẹ dạy con vẽ hoa như thế này


...Thì con lại vẽ như thế này. Hoa mà không có thân và lá thì sống sao nổi?


Đây là tranh của mẹ



Còn đây là tranh con sáng tạo (Mắt phải tròn xoe giống mắt của con chứ)



http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/09/3BA1FE2E/

Thao nguyen
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |