Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Cảm Nhận Cuộc Sống
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

bạn thất bại ở chỗ nào?
  #1  
Cũ 11-07-2012, 10:02 AM
qtuanfashion qtuanfashion đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 457
Mặc định bạn thất bại ở chỗ nào?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

làm người có rất nhiều thất bại ... một trong những thất bại lớn nhất trong đời của chúng ta là gì ? ...


Sống mà không có mục tiêu trong đời, không có hoài bão ... không biết ước mơ để vươn lên ... luôn hài lòng và cầu mong cho sự bình yên kéo dài ... đó là 1 thất bại lớn


Sống mà không có hoặc từng có người bạn thân ... không biết thế nào là sự chia sẻ trong tình bạn mà chỉ mưu lợi cho bản thân hoài ... đó là 1 thất bại lớn


Sống mà biết quá nhiều thứ ... làm đúng quá nhiều chuyện ... lúc nào cũng mình biết tuốt ... không cho người khác có cơ hội trình bày ... cũng không cho phép mình phạm sai lầm nào ... đến khi sai lầm ... bản thân không nhận ra ... người khác thì không đoái hoài tới .... mình sai mãi mãi mà không ai đó lên tiếng vì điều này ... đó là 1 thất bại lớn ..


Sống mà lúc nào cũng khép kín ... mở miệng ra thì cho rằng sẽ không ai hiểu mình đâu ... khép miệng lại thì cho rằng chẳng ai thèm đếm xỉa tới mình ... thế là bản thân vô tình khóa trái cánh cửa vốn 2 chiều ... đó là 1 thất bại lớn


Sống mà lúc nào cũng nghĩ cho bản thân ... với bạn bè thì mở miệng ra là tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia ... mà không bao giờ là câu bạn thích cái gì, bạn sẽ làm gì .... Với gia đình thì bố đừng nói nữa chuyện này để con giải quyết được rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa mẹ làm sao mà hiểu được con, anh với chả chị tối ngày cứ chơi bời không nên thân ... thế mà bản thân chưa làm được gì ... đó là 1 thất bại lớn ...


Sống mà lắm đa đoan, lắm vị kỷ ... còn 1 cái nữa gọi là lắm mồm lắm miệng ... chuyện gì cũng muốn biết tường tận ngọn ngành ... thứ gì cũng nghi thế này ngờ thế kia ... lợi gì cũng ham hốt vào mình ... đó là 1 thất bại lớn ...

ST




chúng ta là 1 con người bình thường, 1 cá nhân đặc biệt ... như các nhà sinh học nói rằng mỗi người có mỗi 1 vân tay, vân lưỡi khác nhau ... vậy thế giới này có bao nhiêu người là bao nhiêu đường vân tay, vân lưỡi ... tội tình gì mà so sánh mình với ai đó ... mình không đặc biệt sao ? ...


các nhà triết học từng nói mỗi cá nhân là 1 phi thường ... hãy thật phi thường trong cuộc sống bình thường chứ đừng tầm thường trong cuộc sống vô thường ... ông bà ta có câu ngọc không mài không sáng ... nếu chúng ta biết thế nào là thất bại ... thì tội gì ngoan cố đưa mình vào bế tắc ... hãy đứng lên như cách mà bao người khác vẫn động viên nhau ... Just Stand Up ... and Keep Moving Forward ...

Hãy Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim
---> nguồn :tt.net

Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |